Hotline 24/7
08983-08983

Nhân chứng vụ UH1: "Trực thăng chúi xuống sau tiếng gầm rú lớn"

"Trực thăng bị cháy phần lớn các bộ phận, chỉ có phần đuôi bị văng xa là còn nguyên hình dáng. Mảnh vỡ văng tứ tung, cây cối xung quanh ngả rạp, cháy xém".

Chiều muộn 28/1, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường ở nông trường ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM - nơi chiếc trực thăng UH 1 rơi.

Khoảng 19h30, xe quân đội chở nhiều mảnh vỡ và vật dụng của chiếc máy bay đi khỏi hiện trường. Trong khi đó, người dân khu vực vẫn xôn xao, nhiều người nơi khác hay tin cũng chạy đến nghe ngóng.

Ông Nghê, ột

Ông Nghê, một trong những người thấy máy bay rơi,kể lại những gì ông đã thấy.Ảnh: An Nhơn

Theo nhiều người dân tại đây, sáng nay, đã 7h nhưng trên địa bàn sương mù dày đặc, tầm nhìn chưa đến 10 m. Nhưng tiếng trực thăng bay ngang thì mọi người nghe và nhìn thấy rất rõ.

"Máy bay trực thăng bay rất thấp, gần sát nóc nhà. Sau vài tiếng gầm rú dữ dội, tôi nghe tiếng uỳnh uỳnh.Do sương mù dày đặc nên chúng tôi không thấy gì", anh Hiền, công nhân ở đầu đường Thanh Niên, cách hiện trường 2 km, kể lại.

Lúc đầu anh Hiền vẫn chưa biết là máy bay rơi, nhưng sau đó nhiều công an đến hỏi có thấy chiếc trực thăng bay ngang không. "Tôi và các bạn dẫn các công an chạy vào bên trong nông trường. Sau khi lội qua mương nước, tôi thấy xác máy bay cắm đầu xuống rừng tràm. Một ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ phần đầu và thân máy bay", anh Hiền kể.

"Trong cabin trực thăng tôi thấy một thi thể. Cách đó khoảng 5 m, dưới kênh nước là một thi thể khác. Các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác khắp nơi, cỏ và một số cây tràm bị cháy đen. Chúng tôi không thấy ai bị thương", anh Hiền nói và cho biết ngay sau đó lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Những người không có nhiệm vụ như anh được mời ra ngoài.

Một lão nông hơn 60 tuổi ở địa phương cho hay, sáng nay đang làm ở nông trường trong thời tiết sương mù dày đặc nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc trực thăng vì nó bay quá thấp.

"Bình thường khu vực này cũng có trực thăng bay, hôm nay tôi nghe tiếng nó khác lạ. Sau những tiếng gầm rú, tôi thấy nó từ từ chúi đầu xuống rừng tràm", ông Nghê kể lạị và cho biết sau đó chạy đi thông báo cho mọi người biết.

truc-thang-roi-8-9118-1422462273.jpg

Chiếc trực thăng chỉ còn là những mảnh vụn được đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: An Nhơn

Còn anh Dương Phát Tuấn (32 tuổi) đang đi làm đồng như mọi ngày thì nghe mọi người xôn xao rủ nhau đi xem máy bay rơi. Anh cùng một nhóm người lội bùn trong khu rừng tràm rộng lớn tìm. "Cùng lúc đó có chiếc trực thăng khác quần thảo trên bầu trời mà các công an nói là để tìm chiếc trực thăng rơi", anh Tuấn nhớ lại.

Sau một lúc lùng sục trong rừng tràm, anh Tuấn thấy chiếc trực thăng nằm cắm đầu xuống đất. "Chiếc trực thăng bị cháy phần lớn các bộ phận, chỉ có phần đuôi máy bay bị văng xa là còn nguyên hình dáng. Mảnh vỡ máy bay văng tứ tung. Cây cối xung quanh ngã rạp, cháy xém", anh Tuấn nhớ lại.

Nhà chức trách xác định toàn bộ tổ bay 4 người đã hy sinh, gồm thượng tá Trần Văn Đức, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công; thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không.

Khi 4 chiến sĩ được đưa về nhà đại thể trong khuôn viên bệnh viện Quân y 175 (đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp), người thân và đồng đội của các nạn nhân đã tập trung rất đông. Nhiều người khóc ngất.

Chị Lê Hải Lý, em thiếu tá Lê Hồng Quân, ngã khụyu khi các anh được đưa vào nhà đại thể.

"Anh đưa gia đình em vào đây lập nghiệp, sao giờ anh đi sớm như vậy, anh ơi. Anh còn hứa cuối tuần này về nhà ăn tất niên nữa mà", người em gái khàn giọng gọi anh. Chồng chị Lý cho biết, thiếu tá Quân quê ở Cửa Lò, Nghệ An. Anh có con gái đang học lớp 2.

khoc-ngat-7516-1422462273.jpg

Người thân các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn. Ảnh: Phạm Duy

Buổi tối, nhà đại thể đóng kín cửa. Thỉnh thoảng, vài người thân và đồng đội của 4 nạn nhân đến thắp nén nhang trên bàn thờ lập vội. Ai cũng rưng rưng, có người bật khóc thành tiếng.

Hiện, thi hài của các chiến sĩ được bảo vệ bởi lực lượng của quân chủng. Do không thể nhận dạng các nạn nhân, cơ quan chức năng phải giám định ADN mới xác định được danh tính.

Trước đó, lúc 7h15 sáng 28/1, máy bay UH 1, tổ lái 4 người bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút bay. Hơn hai tiếng sau lực lượng tìm kiếm phát hiện vị trí máy bay rơi tại nông trường thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM), cách điểm xuất phát theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km.

Theo An Nhơn - Phạm Duy - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X