Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ bán vé số cứu con bệnh ung thư

Cuối mỗi ngày, sau khi bác sĩ đã truyền thuốc xong, mẹ con chị lại cầm tập vé số trên tay rong ruổi khắp hành lang bệnh viện và khu vực lân cận để bán kiếm tiền.

Con ung thư thận

Mới chỉ sinh ra được 10 tháng, cậu bé Phan Tuấn Vỹ (ở 574 ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã mắc phải căn bệnh quái ác ung thư thận. Sau thời gian điều trị, bé đã được phẫu thuật cắt bỏ một quả thận.

Mẹ bán vé số cứu con bệnh ung thư

Tuấn Vỹ cần phải điều trị một quá trình dài, truyền 15 đợt hóa chất, đáp ứng thuốc tốt, bé sẽ được chuyển qua giai đoạn duy trì 3 tháng tái khám một lần. Chặng đường gian nan mà mẹ con bé phải trải qua mới chỉ được 1/3, họ đã bế tắc vì không còn tiền chữa bệnh.

Kể về quá trình mắc bệnh của con, chị Nguyễn Thị Gái không khỏi đau lòng. Chị không thể ngờ rằng, cậu con trai sinh ra khỏe mạnh, chỉ 10 tháng tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư thận. Lúc mới đầu, bé không có biểu hiện gì khác thường, khi bé 10 tháng tuổi thì rất hay ói. Dù gia đình không biết nguyên nhân vì sao, nhưng thấy bé Tuấn Vỹ ói nhiều quá nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khi bé Tuấn Vỹ nhập BV Nhi Đồng 1 điều trị, chỉ 1 tuần sau, bác sĩ thông báo bé bị ung thư thận. Sau đó, Tuấn Vỹ được phẫu thuật cắt bỏ thận và chuyển đến BV Ung Bướu TPHCM để theo dõi và điều trị tiếp.

Cha làm thuê, mẹ bán vé số

Hai vợ chồng anh Phan Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Gái sống cảnh nay đây mai đó, khi thì Tây Ninh khi thì Đồng Nai theo công trình của anh. Dù có hai đứa con nhưng anh chị phải gửi đứa lớn nhờ bên ngoại nuôi giùm để bé đi học. Hai vợ chồng chỉ mang theo bé Tuấn Vỹ.

Mẹ bán vé số cứu con bệnh ung thư
Do hoàn cảnh nên chị Gái làm đơn xin được hỗ trợ

Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhiều năm nay họ vẫn có thể trang trải đủ. Từ khi Tuấn Vỹ mắc phải căn bệnh quái ác, chị Gái phải nuôi con trong bệnh viện. Các khoản chi tiêu ngày một tăng lên, từ tiền thuốc, tiền sinh hoạt phí, tiền đi lại... Một mình anh Phan Văn Hùng đi làm thuê không đủ tiền chữa bệnh cho con. 

Chị Gái đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chị đã quyết định bán vé số kiếm thêm. Dù số tiền không nhiều nhưng với chị lúc này có còn hơn không. Hằng ngày từ sáng đến 3 giờ chiều, bé Tuấn Vỹ phải điều trị trong bệnh viện. Sau 3 giờ chiều, chị Gái lấy mấy chục tờ vé số, hai mẹ con bán quanh bệnh viện kiếm tiền. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Gái gạt nước mắt: “Gia đình em hết cách kiếm tiền chữa bệnh cho con rồi. Cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên mắc tiền lắm. Hai vợ chồng mỗi tháng giỏi lắm được 3-4 triệu đồng phải lo đủ các khoản, tiền thuốc ngoài danh mục mỗi tháng cũng bằng đó tiền. Làm không đủ, chúng em phải vay mượn để cố gắng giữ mạng sống cho con. Bác sĩ động viên cố chạy chữa, không được ngắt quãng điều trị. Cháu mới chữa được 1/3 phác đồ, mà vợ chồng em đã không còn khả năng theo tiếp”.

Theo Đức Toàn - VietNamNet

Ủng hộ: Phan Văn Hùng (574 ấp Phú Hòa B, xã Phú Thiện, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0163 3928 622)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X