Kiên Giang: Bé sơ sinh bị thả trôi sông cùng 1 bình sữa ấm
Bé sơ sinh bị thả trôi sông cùng một bình sữa nóng được người dân vớt vẫn đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.
Theo tin tức từ báo Pháp luật TPHCM, khoảng 18h30 ngày 14/11, chị Nguyễn Tuyết Mai (ngụ thị trấn Thứ Mười Một, An Minh) chèo đò trên kênh Xẻo Rô, đoạn gần BVĐK An Minh thì phát hiện một cái thau nhựa đang trôi trên sông, bên trong là một bé trai.
Khi được vớt lên, bé sơ sinh được mặc áo khoác, quấn thêm vải, dưới lót mền, bên cạnh có hai cái áo, một cái tã, một chai nước và một chai sữa còn ấm. Liền đó, chị đưa cháu đến BVĐK An Minh để được y, bác sĩ chăm sóc.
Trao đổi trên tờ này, BS Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Giám đốc BVĐK huyện An Minh (Kiên Giang), hiện tình trạng sức khỏe bé đã ổn định, da hồng, bú được sữa, cân nặng 2,7 kg. Đến nay vẫn chưa xác định được danh tính cha mẹ của bé cũng như vì sao bé bị thả trôi sông.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình