Hotline 24/7
08983-08983

Hong Kong: Thuê trực thăng bay qua tòa nhà chọc trời để cầu hôn

Để gây ấn tượng với bạn gái, một chàng trai Hong Kong quyết định chi bộn tiền thuê trực thăng bay qua các tòa nhà để thực hiện màn cầu hôn.

proposal1-4454-1438660757.jpg

Stephanie Cheung hạnh phúc đồng ý trước màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai Victor Tang. Ảnh: SCMP

Chủ nhân của màn cầu hôn đầy lãng mạn này là Victor Tang, 37 tuổi, nhân viên Công  ty Truyền thông Quốc tế Hutchison ở Hong Kong. 

"Tôi rất ngạc nhiên, thực sự tôi không nghĩ nó lại diễn ra hôm nay bởi trước đó, tôi toàn gợi ý để anh ấy cầu hôn nhưng anh ấy chỉ nói 'có thể là tháng 11 hoặc tháng 12'. Vì thế việc này thực sự nằm ngoài mong đợi của tôi", Stephanie Cheung, 30 tuổi, nói hôm 1/8, vài phút sau khi cô gật đầu đồng ý lời cầu hôn của người yêu. 

Trong khi đó, với Victor Tang, đây là một cái kết hoàn hảo sau nhiều tháng bí mật lên kế hoạch cầu hôn Cheung, người cũng đang làm việc ở Hutchison. 

Tang cho biết ban đầu, anh tìm mua một chiếc nhẫn đính hôn có gắn viên kim cương 1,5 carat trị giá hơn 200.000 dollar Hong Kong (gần 26.000 USD). Sau đó, anh chi thêm hơn 3.300 USD để thuê một vị trí trên tòa nhà cao hơn 100 tầng Ritz-Carlton ở phía tây đảo Cửu Long, nơi có thể phóng tầm mắt ra vịnh Victoria. 

Sau đó, Tang mạnh tay chi gần 20.000 USD để thuê một chiếc trực thăng bay qua chỗ anh và bạn gái đang ngồi, kéo theo một tấm banner khổng lồ có kích thước rộng 15 m  và dài 30 m, với dòng chữ: "Anh yêu em! Stephanie, em có đồng ý lấy anh không?"

Cuối cùng, Tang chi thêm gần 2.000 USD để thuê một đoàn phim quay lại toàn bộ màn cầu hôn này. 

"Cô ấy không thích những màn cầu hôn thuần túy khác", Tang nói về cô bạn gái mới hơn một năm của mình. Vì thế, anh quyết định bỏ qua ý tưởng quỳ xuống ngỏ lời với người yêu trong một nhà hàng sang trọng. 

"Cô ấy là một người rụt rè, vì thế cô ấy muốn thứ gì đó riêng tư nhưng lại phải thú vị, khác với truyền thống", South China Morning Post dẫn lại lời anh cho hay. 

Chàng trai này cho biết Cheung không yêu cầu anh phải có nhà cửa rộng rãi hay xe hơi hạng sang. Cô cũng ít khi mua sắm giày dép, váy áo hay đòi anh phải đưa đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền. 

"Nhưng cô ấy muốn được nhận một lời cầu hôn đáng nhớ. Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm điều gì tương tự như thế. Tôi không phải người giàu có, nhưng tôi biết kiểm soát tiền nong của bản thân", Tang nói.

Theo Hướng Dương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X