Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Trung thu lặng lẽ của hai anh em mồ côi cha mẹ

Cha mẹ mắc ung thư, qua đời cách nhau 8 ngày để lại số nợ 400 triệu đồng. Người anh phát hiện u trong cơ thể, đêm Trung thu của hai đứa trẻ mồ côi cứ như vậy trôi qua.

Trong căn nhà nhỏ ở làng chài Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh), cậu bé Đức 6 tuổi ngồi trước hai chiếc bàn thờ mới lập của cha mẹ, chờ bữa cơm trưa đang được bà ngoại mang đến.

Hơn một tháng trước, cha và mẹ Đức qua đời cách nhau 8 ngày vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại số nợ lên tới 400 triệu đồng. Cũng thời điểm ấy, anh trai em phát hiện khối u trong tai khiến khả năng nghe ngày càng kém đi.

Đêm Trung thu của hai anh em mồ côi cứ thế lặng lẽ trôi qua cùng tiếng thở dài và ánh mắt xót xa từ những người họ hàng.

Cha mẹ qua đời cách nhau 8 ngày

Người dân ở thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim không ai không biết về gia cảnh của vợ chồng Nguyễn Thị Huyền (41 tuổi) - Nguyễn Xuân Hùng (45 tuổi) cùng hai con Nguyễn Văn Phước (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn Đức (sinh năm 2009).

Chia sẻ với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Lộc - bác ruột Phước, Đức - cho hay sau khi sinh người con thứ hai, chị Huyền biết tin mắc ung thư máu và lá lách. Bằng mọi cố gắng, vợ chồng chị vay mượn tiền ra Hà Nội điều trị với hy vọng chữa khỏi bệnh.

"Mỗi đợt thay máu ngày đấy hết 50 triệu đồng. Em dâu tôi chữa 6 lần mà bệnh tình không thuyên giảm. Vợ chồng nó lại đưa nhau về nhà.

Để Huyền bớt cơn đau, Hùng chạy vạy khắp nơi mượn tiền mua thuốc nam, thay cho các loại thuốc Tây đắt tiền. Chỗ nào mượn được tiền, em tôi đều đã mượn hết", bà Lộc nhớ lại.

Trung thu lang le cua hai anh em mo coi cha me hinh anh 1
Hai anh em Phước - Đức mất cả cha và mẹ trong thời gian ngắn. Ảnh: NVCC.

Trong cơn túng quẫn, người cha phải nghĩ cách làm đủ thứ việc để trả nợ, chăm con và chữa bệnh cho vợ. Anh thế chấp hai căn nhà, mảnh vườn, kiếm được đủ số tiền mua một chiếc thuyền làm nghề cá.

Số phận dường như biết cách trêu ngươi, đi biển vài tháng, trụ cột của gia đình nghèo thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ, thường xuyên chảy máu cam và không đủ sức làm việc. Đó cũng là lúc anh hay tin mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Mong khỏi bệnh, anh Hùng vay thêm tiền ra Hà Nội chữa trị, nhưng căn bệnh "nhà giàu" không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Người đàn ông khỏe mạnh ngày nào nhanh chóng sụt cân, cơ thể gầy rộc đi, mái tóc rụng hết, mọi việc ăn uống và sinh hoạt phải nhờ người hỗ trợ. Gia đình quyết định đưa anh về lại Hà Tĩnh.

Từ đó, tiền thuốc men, sinh hoạt của cả gia đình đều nhờ vào sự đóng góp, sẻ chia từ những người hàng xóm và dân trong xã.

Cuối tháng 8 vừa qua, sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chị Huyền đã qua đời. 8 ngày sau, anh Hùng cũng vĩnh biệt trần thế trong tiếng nấc nghẹn của cậu con lớn vừa tròn 14, cùng ánh mắt ngây thơ của đứa con thứ hai mới 6 tuổi.

Người anh phát hiện khối u trong cơ thể

Thời điểm cha mẹ mất cũng là lúc Nguyễn Văn Phước cảm thấy đau nhức tai và phát hiện mọc hạch hai bên cằm. Người nhà đưa cậu đi khám thì phát hiện bị viêm tai giữa, có khối u, nếu không mổ kịp thời sẽ di căn thành ung thư.

Phước may mắn được một nhà hảo tâm đưa vào BV Trung ương Huế điều trị. Nhưng từ khi trở về, khả năng nghe của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cậu em tên Đức năm nay mới vào lớp 1, từ ngày cha mẹ mất được họ hàng cưu mang. Ở cái tuổi đáng lẽ được sống vô tư và vui vẻ, em đã sớm biết được sự bất hạnh của cuộc sống dành cho mình.

Chị Nguyễn Thị Hòa - dì ruột Đức - kể, từ ngày cha mẹ qua đời, cậu bé nhất quyết không ra khỏi nhà.

"Tới nhà tôi vài ngày là con lại đòi về vì nhớ cha mẹ. Anh trai về nhà có hai đứa trông nom nhau cũng đỡ. Năm học vừa rồi, hai đứa khó khăn lắm mới có tiền mua quần áo và đồ dùng học tập để quay lại trường", người dì kể, không giấu nổi sự xót xa trong giọng nói.

"Họ hàng và bà con làng xóm đã giúp hai đứa trả phần lớn số nợ, giờ còn gần 140 triệu đồng nữa chưa biết tính sao. Chúng tôi đang rao bán chiếc thuyền anh tôi mua trước khi mất để, nhưng chưa có ai mua", chị Hoà cho hay.

Trung thu lang le cua hai anh em mo coi cha me hinh anh 2
Từ ngày Đức ra đời, mẹ em luôn bệnh nặng. Em chẳng mấy khi được gần gũi mẹ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Với hai đứa trẻ mồ côi chưa đến tuổi lao động, đứa lớn mang bệnh, đứa bé vẫn chưa có nhận thức, đủ ăn hai bữa hàng ngày đã là quý, được chơi Tết Trung thu với các em là ước mơ quá xa vời.

Phước - người anh - tỏ ra khó khăn khi nghe những người xung quanh trò chuyện. Tai của cậu vẫn chưa lành sau đợt chữa trị. Cậu tâm sự mấy hôm trước, có vài cô chú đến tặng quà và mua đèn ông sao cho hai anh em.

"Nhưng con không muốn đi chơi. Con không có gì cả, con chỉ muốn được ở nhà với em Đức thôi", Phước lí nhí nói.

Trước khi mắc bệnh, Phước còn có ý nghĩ sẽ bỏ học theo nghề biển phụ gia đình trả nợ. Nhưng giờ đây, với thính lực bị suy giảm, ngay cả mong muốn được làm việc của cậu cũng trở nên khó khăn.

Đêm Trung thu, giữa hàng trăm nghìn điều ước được gửi tới chị Hằng, liệu có phép màu nào đến với cậu bé 14 tuổi mồ côi ngồi im trên chiếc thuyền cá cùng đôi tai nghễnh ngãng, cùng đứa em 6 tuổi đang ngồi co ro tại góc nhà với đôi mắt nhòe lệ vì nhớ cha mẹ?

Theo Ngân Giang - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X