Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nam: Người cha một tay lái xe máy, một tay ôm con ngủ trên đường quốc lộ

Trên đường quốc lộ, người cha một tay lái xe, một tay ôm con ngủ gật trong khi xung quanh có nhiều phương tiện khác khiến nhiều người, nhất là các bậc làm cha làm mẹ cảm thấy lo sợ.

Mới đây trên một diễn đàn mạng, tài khoản H.H.H. vừa đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người cha vừa lái xe vừa ôm con ngủ ngaytrên đường quốc lộ,bé trai không đội mũ bảo hiểm, ngồi lệch hẳn sang một bên yên xekhiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

"Đi trên đường thấy hai bố con nhà này mà em sợ quá! Thấy cu con ngồi sau cứ gật gù, em vội phi lên nhắc ông bố.

Thế là ông bố vòng một tay ra sau ôm con, một tay lái xe. Đi đường dài mà tốc độ cũng khá cao. Nguy hiểm quá! Quốc lộ 1A, đoạn Phủ Lý".

Hà Nam: Người cha một tay lái xe máy, một tay ôm con ngủ trên đường quốc lộ - Ảnh 1.Người cha một tay ôm con, một tay điều khiển xe máy. Nguồn: Facebook H.H.H.

Ngay khi được chia sẻ, những hình ảnh trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trước hành động có phần nguy hiểm của hai cha con.

"Nguy hiểm quá, giữa đường còn có ô tô cùng nhiều phương tiện khác nữa mà, lái xe như vậy không đảm bảo an toàn chút nào cho cả 2 cha con", một bạn bình luận.

"Sao người cha không dừng xe lại cho đứa bé ngủ một lúc rồi đi tiếp nhỉ, đi xe như vậy thực sự quá mạo hiểm", một người khác chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, anh H.H.H - người đăng tải những hình ảnh trên cho biết, 10 giờ sáng 31/1 (mùng 4 Tết), anh đi trên đoạn đường trên thì thấy em nhỏ gật gà gật gù, tay bám áo bố, nhưng người bố có vẻ không hay biết gì. "Lúc này hai cha con đi với tốc độ khá cao. Mình thấy nguy hiểm quá nên phóng vượt lên ra hiệu cho ông bố.

Ông bố đội mũ fullface, hình như không nghe thấy gì. Một lúc sau, khinhư hiểu ra vấn đề liền gật đầu ra hiệu cho mình rồi vòng 1 tay ra sau ôm đứa bé, 1 tay lái xe, vẫn đi rất nhanh".

Hà Nam: Người cha một tay lái xe máy, một tay ôm con ngủ trên đường quốc lộ - Ảnh 2.Đứa bé ngủ gà ngủ gật, ngồi lệch hẳn sang một bên yên xe. Nguồn: Facebook H.H.H.

Theo chia sẻ của anh H., lúc này giao thông qua khu vực khá thông thoáng, ít xe nhưng toàn ô tô, xe khách, xe tải. "Thực sự lúc đó mình rất muốn ông bố dừng lại ở quán nước nào đó ven đường, cho cậu bé uống nước, nghỉ ngơi, rửa mặt cho tỉnh táo rồi hẵng tiếp tục hành trình, nhưng ông bố đã không làm vậy. Mình không theo họ được suốt hành trình nhưng cầu mong là họ đi đến đích an toàn.

Với những chuyến đi dài thế này, người ngồi sau rất dễ ngủ gật. Bố mẹ nên phải lường trước tình huống này để chuẩn bị. Hoặc là cho bé đi ô tô, hoặc là trang bị đồ bảo hộ đầy đủ."

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh những ông bố bà mẹ cho con em mình ngồi trong những tư thế nguy hiểm như vậy,bất chấp sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Trong những trường hợp bé buồn ngủ hay tỏ vẻ mệt mỏi, các bậc phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, đủ tỉnh táo rồi hẵng tiếp tục hành trình.

Hà Nam: Người cha một tay lái xe máy, một tay ôm con ngủ trên đường quốc lộ - Ảnh 3.Em bé không được đội mũ bảo hiểm, nằm ngủ gật trên xe của mẹ. Nguồn: Facebook.

Hà Nam: Người cha một tay lái xe máy, một tay ôm con ngủ trên đường quốc lộ - Ảnh 4.Một bức ảnh khác được ghi lại vào khoảng tháng 10/2016, cậu bé nằm ngửa hẳn ra yên sau của xe, trên vai vẫn đeo cặp sách. Không những thế, cả cậu bé và mẹ mình đều không đội mũ bảo hiểm. Nguồn: Facebook.

Theo Minh Nhân - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X