Hotline 24/7
08983-08983

Giây phút kinh hoàng vụ cần cẩu đè sập 3 nhà trọ ở TPHCM

Chiều 7/3, sức khỏe 2 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Thống nhất đã ổn định song tinh thần vẫn hoảng loạn sau sự cố này cần cẩu đè phòng trọ.

Trước đó, rạng sáng 7/3, một chiếc cần cẩu tại công trình xây dựng dự án căn hộ Topaz số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM bất ngờ đổ sập.

Bà Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi), mẹ của nạn nhân Nguyễn Minh Phong (20 tuổi) cho biết gia đình bà đang ngủ thì chiếc cần cẩu đổ sập bất ngờ đè vắt ngang mái căn phòng trọ của gia đình bà và một hộ bên cạnh.

Thời điểm này trong nhà có 4 người, chỉ có ba người nằm ngủ dưới nhà kịp chạy ra. Riêng anh Phong - con trai bà đang ngủ trên gác chui xuống gầm bàn máy vi tính bị mắc kẹt và bị thương nên không thoát ra được, phải nhờ nhiều người đến giải cứu đưa ra ngoài. Mặc dù sức khỏe con bà đã ổn định nhưng gia đình chưa dám trở về nhà.

“Trong lúc ngủ dưới nhà thì nghe rầm rầm, cả nhà gào thét kêu mọi người tháo chạy, nhưng đứa con trai vẫn mắc kẹt bên trong” - bà Liễu nhớ lại - “Lúc đó chỉ lo ôm trước đứa nhỏ chạy ra ngoài, rồi sực nhớ con trai nên kêu mãi nó mới trả lời vì bị kẹt cứng gầm bàn. Nghe cái rầm như động đất, thực sự mấy bữa nay thấy cần cầu kéo vật liệu đưa qua đưa lại trên đầu đã thấy sợ rồi, tôi kêu ông chồng chuyển nơi trọ, chưa kịp đi thì xảy ra sự cố”.

Sau sự cố, nhìn hiện trường đống đổ nát, nhiều người khiếp vía khi thoát chết trong gang tấc.

Chứng kiến chiếc cần cẩu dài gần 50m vắt ngang từ công trình sang 3 nóc nhà trọ, gãy quẹo, sập phần nóc của 3 nhà trọ và 1 cơ sở sản xuất đồ gỗ, nhiều hộ dân lo lắng cho tính mạng của gia đình mình trong những ngày tới.

Các gia đình sống tại đây bày tỏ bức xúc khi đơn vị thi công xem thường tính mạng của người dân.

Trước đó, các hộ dân tại đây đã yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo an toàn cho mọi người sống xung quanh, khi đơn vị này liên tục để cần cẩu vật liệu xây dựng vươn ra ngoài khuôn viên công trình, làm rơi cát sỏi xuống mái nhà, ô nhiễm môi trường sống... Trong khi chưa thấy động thái phản hồi từ đơn vị thi công công trình thì chiếc cần cẩu này đã đổ sập.

“Đang ngủ nghe rầm rầm hai phát liên tục làm cả xóm chạy tán loạn hết. Rất may cần cẩu đổ xuống ngay phòng không người ở vì họ đi làm đêm chứ không thì chết hết rồi” - bà Lê Thị Năm, sống tại khu nhà trọ, bức xúc.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, hàng chục người trong dãy nhà trọ này phải tháo chạy tán loạn khi chiếc cần cẩu dài gần 50m đổ sập.

Chiều cùng ngày, khu vực hiện trường vẫn đang được phong tỏa, lực lượng chức năng đang cho di dời cần cầu ra khỏi nơi đổ nát để gia cố, chữa lại nhà cho các nạn nhân.

Công ty Cổ phần dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều là chủ đầu tư; đơn vị phân phối căn hộ là Công ty Vạn Thái Land cũng cử người đến thăm hỏi nạn nhân và có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng để khắc phục hậu quả.

Theo Vinh Quang - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X