Hotline 24/7
08983-08983

Giận mẹ bỏ nhà đi bụi, nữ sinh lớp 7 mất cái “ngàn vàng“

Dù mới học lớp 7 nhưng vì giận mẹ nên nữ sinh đã đồng ý qua đêm với “người yêu”. Trong buổi tối đầu tiên xa gia đình, cô bé 12 tuổi đã đánh mất ngàn vàng.

Khoảng 19 giờ ngày 16/3/2012, vì giận mẹ nên sau khi thi xong môn cuối của kỳ thi giữ học kỳ, L.T.D. (sinh ngày 11/11/2000) không về nhà. Sau khi điện thoại hẹn bạn trai là Lâm Văn Trung (sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi), cả hai cùng nhau đi uống nước mía.

Đến 22 giờ cùng ngày, sợ mẹ đánh nên D. không dám về nhà dù Trung nhiều lần bảo đưa về. Tội nghiệp người yêu, Trung rủ D. vào nhà nghỉ ngủ qua đêm.

D. đồng ý nên cả 2 đưa nhau đến nhà nghỉ TT ở huyện Củ Chi. Tại đây, D. tự nguyện để Trung quan hệ rồi cùng nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, Trung lấy xe đạp đưa D. về nhà chơi. Khoảng 13 giờ cùng ngày, nữ sinh lớp 7 mới chịu ra về.

Trên đường về, D. gặp mẹ. Bị mẹ tra hỏi, D. thú nhận toàn bộ sự việc. Mẹ D. liền đến công an trình báo và Trung bị bắt giữ.

Tại phiên toà chiều 23/1, Trung thừa nhận hành vi sai trái và đồng ý đền bù số tiền 50 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em… do đó toà tuyên phạt Lâm Văn Trung mức án 10 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

AloBacsi.vn
Theo Hương Giang - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X