Hotline 24/7
08983-08983

Được chẩn đoán sai khớp gối, chữa ở viện vài ngày thì 'mất' chân

Bệnh nhân Nhược nhập viện sau tai nạn giao thông và được bác sĩ chẩn đoán là sai khớp gối, nhưng sau thời gian điều trị anh phải cưa chân do hoại tử quá nặng.

"Trưởng khoa bảo theo dõi kỹ, bác sĩ chỉ rờ rờ"

Sau khi chồng trả qua phẫu thuật cưa chân, chị Lê Thị Thắm (SN 1984, ngụ xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã vô cùng bức xúc và cho rằng, chỉ sau vài ngày điều trị ở BV Quân y C17 Đà Nẵng thì chồng chị đã vĩnh viễn mất 1 chân.

Theo lời chị Thắm, ngày 28/5, chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Nhược điều khiển xe máy chở theo vợ và con thì bị té ngã.

Chị Thắm thì bị chấn thương nhẹ còn anh Nhược bị trật khớp gối. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh Nhược vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn cấp cứu.

Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán anh Nhược bị gãy chân và yêu cầu chuyển viện. Gia đình đã đưa anh Nhược ra BV Quân y C17 Đà Nẵng để điều trị.

Được chẩn đoán sai khớp gối, chữa ở viện vài ngày thì mất chân - Ảnh 1.

Anh Nhược bị cưa chân sau điều trị sai khớp gối

Trưa cùng ngày, anh Nhược được chuyển đến bệnh viện và được bác sĩ thăm khám.

Anh Lê Ngọc Thành (anh ruột của chị Thắm) cho biết, sau khi khám và chụp phim, bác sĩ cho hay anh Nhược bị sai khớp gối và tiến hành sửa khớp.

Sau khi anh Nhược được sửa khớp xong, anh Thành có hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh thì được cho hay là có thể bệnh nhân bị đứt dây chằng, phải theo dõi và điều trị theo quy trình.

Sáng 29/5, chị Thắm túc trực bên chồng thì thấy không có bác sĩ nào đến thăm khám. Đến chiều cùng ngày, anh Nhược lên cơn đau chân dữ dội.

Ngay sau đó, chị Thắm gọi bác sĩ và ê kip trực đã đưa anh Nhược đi siêu âm. Theo lời kể của chị Thắm thì lúc này, chân của anh Nhược có dấu hiệu chuyển sang bầm tím.

"Sau khi siêu âm, bác sĩ nói chồng tôi bị đứt dây chằng, sai khớp gối và tổn thương dây thần kinh. Trong khi đó, chồng tôi bảo chân bị tê cứng và mất cảm giác", chị Thắm nói thêm.

Theo lời chị Thắm, bác sĩ điều trị còn bảo trường hợp của anh Nhược không phải phẫu thuật ngay mà phải để chân hồi phục, khoảng 2-3 tháng sau mới phẫu thuật.

"Ngày 30/5, BS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình đến thăm khám cho anh Nhược và đề nghị bác sĩ điều trị phải theo dõi kỹ trường hợp này.

Tuy nhiên, tôi thấy các bác sĩ trực chỉ xuống khám rồi rờ rờ chứ không có cho chụp phim gì cả. Chỉ điều trị bằng phương pháp cho chồng tôi uống thuốc", chị kể.

Đến chiều 31/5, anh Nhược tiếp tục bị lên cơn đau chân dữ dội nên chị Thắm phải chạy đi tìm bác sĩ.

Lúc này, do bác sĩ trực bận việc nên chị Thắm đã tự ý tháo nẹp chân ra để xoa cho chồng đỡ đau.

Một lúc, sau bác sĩ đưa anh Nhược đi siêu âm xong thì yêu cầu y tá làm thủ tục chuyển viện.

"Tôi có hỏi lý do sao chuyển viện thì bác sĩ này bảo chồng tôi có hiện tượng bị gân chèn ép, bệnh viện không điều trị được nên phải chuyển lên trên", chị thông tin.

Cũng theo chị Thắm thì bệnh viên làm thủ tục chuyển viện nhưng không cho xe cứu thương đưa đi nên gia đình phải gọi xe cấp cứu của Quảng Ngãi để chuyển anh Nhược sang BV Đà Nẵng.

Bệnh nhân phải cưa bỏ chân

Chiều tối ngày 31/5, anh Nhược được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, bác sĩ cho hay tình trạng của anh rất nghiêm trọng và có thể sẽ cắt bỏ chân.

Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và kết luận chân anh Nhược bị dập, tắc mạch máu và hoại tử, phải phẫu thuật cưa chân. Đến 23g cùng ngày thì anh Nhược được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong giấy ra viện của anh Nhược, phía BV Quân y C17 Đà Nẵng ghi rõ chẩn đoán bệnh nhân bị sai khớp gối trái do tai nạn giao thông. Cách điều trị là nắn chỉnh sai khớp, cố định nẹp gối trái, giảm đau, giảm nề. 

Tình trạng bệnh nhân lúc ra viện là toàn trạng ổn định, chân trái sưng đau tăng. Ý kiến đề nghị là ra viện, chuyển bệnh viện Đà Nẵng điều trị tiếp.

Được chẩn đoán sai khớp gối, chữa ở viện vài ngày thì mất chân - Ảnh 2.

Chân của anh Nhược bầm tím trước khi cưa

Chị Thắm vô cùng bức xúc khi chồng mình chỉ điều trị vài ngày ở BV Quân y C17 thì phải cưa chân.

"Lúc nằm viện, chân chồng tôi bị đau đớn, bầm tím mà các bác sĩ không quan tâm dẫn đến chân bị hoại tử", chị Thắm bức xúc.

Chị Thắm kể thêm là sau đó người nhà có sang BV Quân y C17 gặp Phó Giám đốc và vị này cho biết sẽ rà soát lại quá trình điều trị và xin lỗi gia đình bệnh nhân. Ngoài ra, chị còn cho hay, bệnh viện này có cử người đến thăm anh Nhược và hỗ trợ phong bì nhưng gia đình không nhận.

Chiều nay 4/6, chúng tôi đã liên hệ với BV Quân y C17 để tìm hiểu thông tin nhưng trực ban cho hay phải có giấy giới thiệu của Quân khu V mới được vào trong.

Lãnh đạo BV Đà Nẵng cũng cho biết chưa nắm rõ tình hình về bệnh nhân Nhược nên chưa thể trả lời cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Theo Đình Thức - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X