Hotline 24/7
08983-08983

Còn lại đau thương sau đống tro tàn

Giữa đêm, khi cả gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ (SN 1962) gồm 6 thành viên đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát bao phủ ngôi nhà 2 tầng và khu xưởng rộng 300m2.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh. Ảnh: X.T
Toàn cảnh hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh. Ảnh: X.T

Tai nạn bi thương

Có lẽ trong kí ức của những người còn sống sót, cũng như của người dân thôn Đông Đoài (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sẽ còn rất lâu nữa mới có thể quên được vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 14/12/2014. Quên sao được, khi ngọn lửa hung tàn đó đã cướp đi sinh mạng của 3 người, làm bị thương 3 người trong một gia đình.

Trở lại hiện trường vụ hỏa hoạn khi tất cả chỉ còn là đống tro tàn hoang lạnh, PV đã được lắng nghe những lời tâm sự nghẹn ngào của người dân nơi đây. Trao đổi với PV, ông Vương Đức Hạnh (SN 1968, hàng xóm gia đình nạn nhân) cho biết, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 23h45, khi đó ngọn lửa đã bao phủ gần như toàn bộ ngôi nhà 2 tầng cũng như toàn khu vực nhà xưởng rộng gần 300m2.

Vô cùng hoảng hốt, mọi người gọi điện thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nhưng đành bất lực vì ngọn lửa quá dữ dội. Dẫu biết rằng phía trong nhà có người, nhưng không ai có thể tiếp cận để ứng cứu được. Rất nhiều người dân khi đó đã gào khóc, hoảng hốt gọi tên những người trong gia đình ông Vẻ.

Được biết, trước khi hỏa hoạn xảy ra, bên trong ngôi nhà 2 tầng có tổng cộng 6 người. Vợ chồng ông Vẻ cùng cháu trai 2 tuổi ngủ tại tầng một. Trong khi đó vợ chồng anh Nguyễn Văn Chính (SN 1985, con trai ông Vẻ) cùng một đứa con khác mới 6 tháng tuổi ngủ trên tầng 2.

Khi phát hiện đám cháy bùng phát, trong giây phút hoảng loạn, từ tầng 2 ngôi nhà, anh Chính dùng chăn bọc đứa con 6 tháng tuổi, liều mình lao ra khỏi cửa sổ xuống mái nhà hàng xóm rồi lăn xuống đất.

Lực va chạm quá mạnh khiến anh Chính bị thương nặng, ngất đi, trong khi đó cháu bé 6 tháng tuổi nhờ được bố bao bọc chỉ bị thương nhẹ, khóc thảm thiết. Sau đó, chị Vương Thị Loan (SN 1993, vợ anh Chính) cũng lao ra bên ngoài theo chính lối chồng vừa thoát ra.

Trước đó chị đã dùng quần áo quấn vào chân tay để tránh bị bỏng. Khi từ mái tôn nhà hàng xóm lao xuống đất, chị Loan chỉ bị thương nhẹ. Trong cơn hoảng hốt chị vẫn không quên cầu xin mọi người hãy cứu lấy bố mẹ chồng cùng cậu con trai 2 tuổi ngủ dưới tầng 1 của ngôi nhà. Nghe những lời nói đó, mọi người không ai có thể cầm được nước mắt.

Màu tang trắng phủ kín quê nghèo

Lực lượng PCCC tỉnh Bắc Ninh được huy động để cứu hỏa, nước trên các xe chuyên dụng không đủ do đám cháy quá lớn. Lập tức hai máy bơm gần khu vực hiện trường được tận dụng tối đa để cứu hỏa.

Tới khoảng 3h ngày 15/12, đám cháy tạm thời được khống chế ở ngôi nhà chính (nơi 3 nạn nhân bị mắc kẹt). Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Vẻ đang nằm trên mái tôn phía trước nhà, cơ thể đã cháy đen. Mái tôn khi đó đỏ rực vì bị lửa đốt, thi thể ông Vẻ nhanh chóng được lực lượng chức năng tiếp cận đưa ra bên ngoài.

Nhiều người nhận định, rất có thể khi đám cháy bùng phát ông Vẻ đang ngủ tầng 1 đã cố gắng chạy lên tầng 2 để phá cửa sổ lao ra bên ngoài. Tuy vậy, hướng này lửa cháy quá lớn khiến nạn nhân chết thảm.

Tiến sâu vào bên trong ngôi nhà, đội cứu hộ tiếp tục phát hiện bà Trinh đang ôm cháu Đạt nằm co quắp dưới nền nhà cạnh cầu thang. Nhiều khả năng hai bà cháu cũng đang cố chạy lên tầng 2 nhằm tìm cách thoát thân nhưng khi tới cầu thang thì kiệt sức. Đám cháy chỉ được dập tắt hoàn toàn vào sáng ngày hôm sau. Toàn bộ ngôi nhà 2 tầng khang trang cùng khu nhà xưởng chỉ còn lại một đống hoang tàn, nguội lạnh.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, 3 nạn nhân xấu số đã được người thân cùng hàng xóm đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Những chiếc xe tang nối đuôi nhau trên con đường làng, theo sau là đoàn người rất dài đến đưa tiễn. Một màu trắng khăn tang phủ khắp làng quê nghèo. Họ lầm lũi bước đi, chẳng ai nói với ai nửa lời, thay vào đó là những giọt nước mắt, những tiếng khóc ai oán của người thân các nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất từ người nhà, 3 nạn nhân may mắn thoát chết hiện đã được chuyển lên Hà Nội để điều trị. Anh Nguyễn Văn Chính tạm thời đã qua cơn nguy kịch; chị Loan cùng con gái đang dần hồi phục. Tuy vậy, về tinh thần cả 3 vẫn rất hoảng loạn.

Được biết gia đình các nạn nhân vốn làm nghề sản xuất vàng mã truyền thống từ nhiều năm nay, kinh tế thuộc loại khá giả. Gia đình họ sống vô cùng hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Do Tết đang đến cận kề nên công việc làm ăn của gia đình thơi gian gần đây cũng trở nên tất bật hơn so với những tháng khác.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nhiều người phỏng đoán, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện trong xưởng làm vàng mã của gia đình hoặc do một yếu tố bên ngoài.

Theo Xuân Thắng - Gia đình và xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X