Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái Ấn Độ 3 lần bán tranh hỗ trợ trẻ Việt Nam

Mắc hội chứng down, nhưng điều may mắn nhất của Karishma là có một gia đình tuyệt vời, đã kiên trì giúp em trở thành một họa sĩ đầy lòng nhân ái.

Tối 27/3,  buổi triển lãm với chủ đề “Sắc màu lăng kính Karishma” thu hút rất đông đảo văn nghệ sĩ và những người yêu hội họa tại TPHCM.  Chỉ trong 1 buổi, Karishma đã bán được nhiều bức tranh với tổng số tiền là 182 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được chia đều để dành tặng Trường chuyên biệt Gia Định và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM. Năm nay là năm thứ 3 Karishma thực hiện buổi triễn lãm gây quỹ từ thiện giúp trẻ em bị hội chứng down ở TPHCM.

Toàn bộ số tiền được chia đều để dành tặng Trường chuyên biệt Gia Định và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM

Cha Karishma là quản lý điều hành cấp cao của một công ty đa quốc gia, còn mẹ cô từng là doanh nhân. Với tình yêu thương của gia đình và sự tư vấn hướng dẫn của các bác sĩ, Karishma Kannan nỗ lực vượt lên bệnh tật với niềm đam mê hội họa.

Cô bắt đầu sáng tác từ năm 19 tuổi. Tranh sơn dầu của Karishma phần lớn lấy cảm hứng từ cảnh đẹp thiên nhiên, từ khu vườn nhà đến những thắng cảnh đẹp của Việt Nam và một số quốc gia. Những nét vẽ của cô được giới chuyên môn đánh giá là “tràn đầy sự phóng khoáng với những khối màu tươi sáng, thể hiện một tâm hồn thuần khiết và tràn ngập tình yêu thiên nhiên”.

Nhờ tình yêu thương của cha mẹ, Karishma đã vượt qua chứng bệnh down để trở thành một họa sĩ giàu lòng nhân ái

Bà Smita Pant - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM chia sẻ về Karishma: “Với sự khiếm khuyết về trí tuệ, cô bé đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cô có thể vượt xa hơn thế. Là một người Ấn Độ, tôi vô cùng hãnh diện vì một người đồng hương của mình đã kết nối người dân Ấn Độ với người dân Việt Nam theo cách riêng của cô ấy.

Karishma đã làm cho cả cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam vô cùng tự hào vì lòng tốt và sự rộng lượng của cô bé. Số tiền thu được từ những bức tranh của Karishma đã giúp một ai đó, ở một nơi nào đó, sống lâu hơn, tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Mong rằng ánh sáng của sự thiêng liêng và lòng yêu thương sẽ thắp sáng mãi trong các bức tranh đầy màu sắc của cô”.

Khách đến tham quan tranh của Karishma

Tính đến nay, Kasishma đã vẽ được tổng cộng 125 bức tranh và bán để gây quỹ từ thiện được 40.000 USD. Cuối năm 2014, Karishma nhận được bằng khen của Tổ chức Down Quốc tế và Tổ chức Down Anh quốc cho những thành tích nổi bật của cô bé trong việc góp phần hỗ trợ cho trẻ em bị hội chứng down. Karishma sẽ nhận được bằng khen này tại Hội nghị Down thế giới tổ chức tại Chennai (Ấn Độ) vào ngày 19/8/2015.

Tại buổi triển lãm, NSND Kim Cương xúc động chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay được tới đây để nhìn thấy sự trưởng thành của Krishma. Điều làm tôi nhớ nhất là những buổi em đến trường khuyết tật của chúng tôi để thăm những em kém may mắn ở trường.

Tuy em không nói được nhiều nhưng từng cái nhìn, cái nắm tay, nụ cười thì chúng tôi rất hiểu được thông cảm và tấm lòng của cô bé đối với các em.

Qua thành công của Krishma, một lần nữa chúng ta thấy được cái tình bao la của người mẹ thương con, bảo bọc cho con. Nếu không có cái bao la đó, hy sinh đó của người mẹ thì chúng ta sẽ không có Krishma ngày nay”.

 Lệ Phương

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X