Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Ngày 20/5, làm việc tại quận 5, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp tục yêu cầu: khẩn trương dời chợ hóa chất Kim Biên; cải tạo, xây mới ít nhất 50% chung cư cũ xuống cấp…
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong buổi làm việc với các lãnh đạo quận 5 - Ảnh: Tự Trung |
“Nói kinh tế thị trường mà lại giao hết cho doanh nghiệp nhà nước là sao?” - Bí thư Đinh La Thăng hỏi ông Nguyễn Ngọc Hòa, phó giám đốc Sở Công thương, và cho đó là mấu chốt làm việc di dời chợ hóa chất Kim Biên không thực hiện được.
Thủ tướng bức xúc mà mấy ông cứ túc tắc
Ông Đinh La Thăng nói khó chấp nhận một khu chợ hóa chất được coi là chợ “thần chết” cứ tồn tại.
"Quận 5 cũng như toàn TP phải tập trung lãnh đạo sát sao, kịp thời, chính xác mọi công tác bầu cử. Bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Không để lòng yêu nước của nhân dân rơi vào mưu đồ đen tối của những thế lực thù địch" - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy ĐINH LA THĂNG |
Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết việc kinh doanh hóa chất ở chợ Kim Biên chia làm hai mảng. Trong các nhà lồng có 17 hộ kinh doanh buôn bán hương liệu, bơ, sữa, phụ gia thực phẩm... được yêu cầu di dời về trung tâm thương mại Phương Đông, nhưng giá thuê mặt bằng cao nên họ không sang.
Còn lại là các hộ dân, văn phòng kinh doanh nằm xung quanh chợ Kim Biên buôn bán các hóa chất công nghiệp.
“TP có giới thiệu Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) làm chủ đầu tư, đang tìm vị trí xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất và kho bãi” - ông Hòa nói.
Bí thư Thành ủy ngắt lời: “Ông Hòa ơi! Kinh tế thị trường mà làm vậy là chết. Phải để thị trường quyết định, giao vậy sao được?”. Ông Thăng cho rằng bây giờ mới đi chọn vị trí và lại giao SATRA làm là sai hướng.
“Giao cho một đơn vị nhà nước như vậy không có tính cạnh tranh, không biết bao giờ mới xong. Nếu họ gặp khó họ im luôn thì không thể nào di dời được?” - ông Đinh La Thăng hỏi. Ông cho rằng chợ “thần chết” Kim Biên hoạt động nhộn nhịp giữa TP mà làm túc tắc thì không biết đến khi nào mới xong.
“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đi các nước bao giờ cũng đề nghị các nước công nhận VN có nền kinh tế thị trường. Bây giờ các ông lại giao việc này cho SATRA - một doanh nghiệp nhà nước - thì làm sao mà thị trường được!” - ông Đinh La Thăng gay gắt.
“Phải công khai tiêu chí chợ hóa chất quy hoạch ở đâu, tiêu chí kho hóa chất là gì đến mọi đối tượng doanh nghiệp, không phân biệt là Nhà nước, tư nhân gì cả để họ lựa chọn và nhảy vào đấu thầu công khai thì việc sẽ nhanh” - Bí thư Thành ủy khẳng định.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ người dân khu phố 4B, đường Phú Định, phường 11, quận 5, TPHCM sáng 20/5 - Ảnh: Tự Trung |
Đừng để hoảng hốt rồi mới chạy
“Bất luận thế nào, dân phải được sống trong ngôi nhà an toàn chứ không thể sống ở nơi có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Quận 5 phải tính toán, trình cơ chế để giải quyết di dời ít nhất 50% chung cư cũ xuống cấp trong thời gian tới” - Bí thư Đinh La Thăng ra tối hậu thư tiếp theo cho lãnh đạo quận 5 và Sở Xây dựng.
Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Danh báo cáo hiện TPHCM có 474 chung cư cũ cần kiểm định. Riêng quận 5 có hơn 200 chung cư, trong số này lại có đến 106 chung cư, nhà tập thể đã xuống cấp nặng, có thể gây nguy hiểm hoặc đã hết niên hạn sử dụng.
Nghe xong, Bí thư Đinh La Thăng lo lắng: “Nói theo kiểu dân Nam bộ là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Chung cư cũ chưa sập nên mấy ông chưa sợ đúng không?”.
Liên hệ bài học còn nóng hổi về vụ sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai, ông Thăng nói: “Trong lúc cứ bàn nhau, hết hội thảo này đến hội thảo nọ để tìm ra phương án xây cầu mới thì cầu Ghềnh sập chỉ vì một cái sà lan đụng vào. Mọi thứ đảo lộn hết”.
Nhưng chính việc sà lan va chạm làm cầu Ghềnh sập đã làm “thức tỉnh” cả bộ máy. “Cái sà lan đã tạo ra cơ chế, chạy ầm ầm” - ông Thăng ví von.
Theo ông, các chung cư cũ ở TPHCM không khác gì tình trạng của cầu Ghềnh khi chưa sập: tuổi thọ đã rất cao, độ an toàn không còn nhiều, dân lo lắng nhưng các nơi có trách nhiệm bàn mãi không ra phương án.
Tuy nhiên, bí thư Thành ủy nói ông không muốn thấy “cơ chế” từ cái sà lan như ở cầu Ghềnh lại xuất hiện ở TPHCM trong cải tạo chung cư cũ. Không muốn phải hoảng hốt trước một sự cố rồi bộ máy mới chạy.
Bí thư Thành ủy đã đưa ra một số bài báo viết chung cư 727 Trần Hưng Đạo xuống cấp trầm trọng nhưng chính quyền không đạt được thỏa thuận với dân để di dời. Báo chí ví von đây là “chung cư hoang tàn nhất Sài Gòn”, “lãnh địa của thần chết”.
“Chẳng lẽ lại chọn điều này làm thương hiệu của quận 5 hay sao?’ - ông Thăng hỏi.
Ông Đinh La Thăng yêu cầu phải triệt để phân cấp, ủy quyền cho quận huyện quyết định trong vấn đề cải tạo chung cư cũ. Đồng thời ban hành quy chế chuẩn để kiểm tra giám sát, giao cho quận huyện tổ chức giải phóng mặt bằng, chỉ định thầu.
“Có điều gì vướng thì báo cáo Chính phủ, báo cáo TP để dân phải được sống trong ngôi nhà an toàn” - ông Đinh La Thăng nói.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm gia đình bà Dư Huệ Liên, người Hoa, ở quận 5, TP.HCM - Ảnh: T.Tr. |
Nhiều người dân ủng hộ Vũ Thủy - Trần Kim Anh |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình