Hotline 24/7
08983-08983

Chân dung binh sĩ hy sinh cản đường khủng bố trước Quốc hội Canada

Binh sĩ Corporal Nathan Cirillo, người thiệt mạng trong vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Canada hôm 22/10, mới 24 tuổi, là một người yêu động vật và đã có một cậu con trai mới học mẫu giáo.

Binh sĩ Corporal Nathan Cirillo (trái) 24 tuổi bị một tay súng bắn giết hại khi đang đứng gác trước Khu tưởng niệm chiến tranh hôm 22/10. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 9h52. 

 Bức ảnh chụp cảnh Cirillo và đồng đội đang đứng gác trước khi xảy ra vụ tấn công.

Quân nhân Corporal Cirillo sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Cirillo phục vụ trong đơn vị Argylls, một đơn vị bộ binh dự bị của quân đội Canada. Đây là một trong đơn vị dự bị quân đội lớn nhất ở Canada với quân số hơn 250.

Anh được mô tả là một người thích thể dục thể thao, rất yêu động vật nên nuôi tới 2 con chó.

Cirollo rất chăm khoe ảnh chụp cùng chó cưng lên các trang mạng xã hội.


Cirillo có một cậu con trai năm nay mới học mẫu giáo. Hiện cậu bé đang sống cùng bà nội

Điều đáng nói là ngay từ nhỏ Cirillo đã muốn trở thành một sĩ quan. Chú của Nathan, ông Jim Cirillo tiết lộ. ước mơ này đến với Cirillo từ năm 13 tuổi. Quản lý của Trung tâm thể hình Good Life, Billy Pozeg kể, Cirillo là một người vui vẻ, luôn có tâm trạng yêu đời và luôn nở nụ cười với mọi người. "Cậu ấy có đôi vai vững chãi và giấc mơ trở thành quân nhân mãnh liệt". Cirillo từng làm việc trong trung tâm thể hình GoodLife trước khi tham gia phục vụ quân đội. 

Ở quê nhà khu Đông Hamilton, chú của Nathan, ông Jim Cirillo giàn giụa nước mắt khi hay tin người cháu thân yêu đã hy sinh. Ông cho biết, mẹ của Nathan, bà Kathy vẫn không tin vào tin tức kinh khủng này. Nathan có 2 chị gái, 3 chị em vốn đã không có tuổi thơ êm đẹp khi chịu cảnh bố mẹ ly hôn, bởi vậy việc "Nathan bị bắn và hy sinh tôi hiểu rằng cuộc sống thật bất công, cháu tôi không đáng bị như vậy", ông Jim đau khổ trả lời.

Trên các trạng mạng xã hội cá nhân của Cirillo như Facebook hay Instagram, bạn bè của binh sĩ xấu số này đều bày tỏ niềm thương tiếc và đau xót với sự hy sinh của anh. Bạn của Cirillo, chị Marie Michele mô tả: "Nathan là một người tốt, anh ấy chưa lấy bất cứ cái gì của ai". 

Nhiều người đã đặt hoa tưởng niệm trước cổng đơn vị của binh sĩ xấu số.

AloBacsi.com
Theo Bình Nguyên - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X