Hotline 24/7
08983-08983

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống: "Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về"

Nhận tin dữ về con gái ở nước ngoài, vợ chồng ông Minh như chết lặng. Bệnh tật triền miên, nợ nần chồng chất, giờ đây gia đình ông không biết vay mượn đâu để đưa thi thể con về.

Chết ở xa, nỗi đau quá gần...

Gần nửa tháng sau vụ việc chị Hoàng Thị Văn (SN 1987; trú thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị kẻ cướp thiêu sống tại nước Angola, ở quê nhà, bố mẹ người thân nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát này.

Căn nhà nhỏ của ông Hoàng Minh (54 tuổi; bố nạn nhân) ở tổ dân phố Nhân Hòa từ nhiều ngày qua ảm đạm đến lạnh lẽo. Bàn thờ lập vội của người con gái xấu số nghi ngút khói hương khiến không khí càng thêm não nề, thê lương.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 1.Thông báo về trường hợp của chị Văn từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Nén nỗi đau vào trong, ông Minh kể về hoàn cảnh khiến người con gái tội nghiệp phải lặn lội xa quê làm ăn kiếm sống.

Ông Minh kể, Văn vốn là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Trước đây nhà ông nghèo lắm nên mới học xong lớp 9, Văn đã xin bố mẹ không đi học nữa mà vào Nam làm thuê kiếm sống.

Nghĩ tội con nhưng thấy con quyết tâm lập nghiệp, vợ chồng ông Minh đành thuận ý chiều con.

Sau 1 thời gian làm thuê ở miền Nam, chị Văn về quê bàn với bố mẹ vay tiền để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Angola những mong muốn giúp gia đình bớt khốn khó.

Giữa năm 2008, sau khi hoàn tất hồ sơ thủ tục, chị Văn sang Angola làm thuê. Chị Văn làm thuê hết việc này đến việc khác, nhờ siêng năng, chịu khó nên chị Văn dành dụm được ít tiền và mua lại cửa hàng của người bạn cùng quê để tự buôn bán.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 2.Từ lúc nhận tin dữ của con, vợ chồng ông Minh như người mất hồn.

Thế nhưng không may, cửa hàng chị Văn liên tục bị cướp đến phá. Năm 2011, chị Văn bị bọn cướp táo tợn xông vào cuỗm đi toàn bộ số tiền lớn. Không thể tiếp tục gắng gượng, chị Văn đành bán cửa hàng rồi về quê sinh sống.

Khoảng thời gian ở nhà, chị Văn sinh đứa con gái kháu khỉnh. Không chồng nên cuộc sống gia đình chị Văn càng thêm éo le, khốn khó.

Ở nhà tự mình chăm con được một thời gian, do không có công việc ổn định nên chị Văn tiếp tục gửi con cho bố mẹ để sang Angola quyết tâm làm ăn thêm lần nữa.

Lần đi thứ 2 này, chị Văn dự định cố gắng làm thuê để kiếm tiền trả nợ ở nhà và gửi về nuôi con. Thế nhưng một lần nữa, may mắn không mỉm cười, chị mãi mãi chẳng thể thực hiện được những dự định.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 3.Trong 1 lần đi nhập sò bán kiếm sống, ông Minh bị tai nạn giao thông mất 1 chân nên giờ đây ông không thể làm việc nặng.

Ngày 30/11 vừa qua, trong lúc đang ngủ tại khu nhà trọ thuộc tỉnh Huambo, chị Văn cùng một người Viêt Nam là anh Nguyễn Văn Vinh (trú thôn 7, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) và một người Angola bất ngờ bị nhóm cướp xông vào khống chế.

Tại đây, nhóm cướp trói cả 3 người vào và đòi tiền. Do chưa đến ngày nhận lương không có tiền nên những tên cướp đã nhẫn tâm tưới xăng lên cả 3 người rồi châm lửa thiêu sống.

Nghe tiếng cầu cứu thất thanh, những người xung quanh liền chạy đến giải cứu đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, chị Văn đã bị tử vong vào ngày 7/12 vừa qua

Riêng anh Nguyễn Văn Vinh và 1 người mang quốc tịch Angola đang trong tình trạng rất nguy kịch.

"Nợ cũ chưa trả, giờ lấy đâu ra tiền đưa xác con về!"

Ngày nhận tin dữ từ người bạn báo về con gái mình bị cướp thiêu sống đang cấp cứu tại bệnh viện, vợ chồng ông Minh như chết lặng. Dù muốn sang tận nơi để chăm con nhưng vì hoàn cảnh nên vợ chồng ông Minh không thể sang được với con mình.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 4.Bà Phủ thắp hương lên bàn thờ vọng, mong sao sớm đưa được xác con về.

Ở quê nhà, mỗi giây, mỗi phút vợ chồng ông Minh đều thầm cầu nguyện những mong con gái được sớm bình phục rồi trở về quê hương đói khổ có nhau. Nào ngờ sau 1 tuần điều trị, chị Văn lại ra đi vĩnh viễn vì vết thương quá nặng.

Nhận tin dữ ở phương xa báo về, bà Nguyễn Thị Phủ (mẹ nạn nhân Văn) ngất lên ngất xuống. Hàng ngày, bà không chịu ăn uống mà chỉ đến bên bàn thờ vọng của con mà gào khóc hờ đau đớn.

"Bà nhà tôi đau yếu thường xuyên. Trước đây bị nhiều bệnh kinh niên như thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, bệnh thần kinh tim nên hôm bữa nghe tin cái Văn nó gặp nạn, bà nhà tôi ngất lên ngất xuống. Đau xót lắm.

Mấy hôm nay bà ấy có chịu ăn uống gì đâu. Cứ ngồi bên bàn thờ rồi gọi tên con vậy đó", ông Minh buồn nói.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 5.Ông Minh kể dự định của con gái hứa cuối năm sẽ về nhưng giờ thì không thể về nữa.

Ông Minh cho biết, do nhà làm nông nên 2 lần đi Angola trước của chị Văn, gia đình đều phải vay nóng ngân hàng với số tiền 250 triệu đồng. Căn nhà gia đình ông đang ở cũng đã cắm cho ngân hàng để lấy tiền làm thủ tục xuất khẩu cho chị Văn.

Giờ đây, nếu muốn đưa thi thể chị Văn về nước, người thân báo về phải chịu chi phí khoảng hơn 15 nghìn USD. Nhưng tiền nợ cũ chưa trả, vợ chồng ông Minh không biết làm sao để có tiền đưa thi thể con về.

"Cũng vì nó thương bố mẹ nghèo nên nó phải gửi lại con nhỏ cho bố mẹ sang Angola kiếm tiền.

Hôm bữa, nó gọi về còn nói cuối năm sẽ sắp xếp công việc để về nhà chơi. Nào ngờ nó chưa thực hiện lời hứa thì đã đi không về nữa", bà Phủ nói trong nước mắt.

"Vợ bệnh, tiền không có, gia đình tôi giờ chẳng biết tính sao. Thương con nhưng bố mẹ nghèo bất lực làm sao đưa xác con về quê bây giờ", ông Minh nói rồi quay mặt nhìn đứa cháu gái chỉ mới hơn 5 tuổi (con gái chị Văn) hồn nhiên chơi đùa mà lòng nặng trĩu, xót xa.

Cha nữ lao động bị cướp thiêu sống ở Angola: Nợ cũ chưa trả, lấy tiền đâu đưa xác con về - Ảnh 6.Nghĩ đến người con gái xấu số, bà Phủ lại nghẹn lòng...

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Văn, ông Nguyễn Đình Kỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm xác nhận, hoàn cảnh của gia đình rất éo le. Ông Kỷ cho biết, hiện Đại sự quán Việt Nam tại Angola cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm để sớm đưa thi thể chị Văn về nước.

"Bố mẹ không sang được nên giờ mọi việc đang phải nhờ người thân và bạn bè đồng hương của nó bên đó.

Mấy ngày qua, tôi gọi sang liên tục hỏi tình hình, họ nói đang kêu gọi các nhà tài trợ, may mắn thì khoảng 2 ngày nữa có thể đưa thi thể con tôi về nước", ông Mình nói mà mắt ngấn lệ.

Theo Gia Hưng - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X