Hotline 24/7
08983-08983

Thai phụ và con gái bị bỏng nặng do nổ bình ga

Chị Trần Thị Thanh Vân đang nấu cơm thì bình ga bị rò hơi ga rồi bắt lửa phát nổ.

Chị Vân đang mang thai 16 tuần, cùng con gái 15 tháng tuổi bị vụ nổ hất ngã, bỏng nặng, đưa gia đình đưa từ Kon Tum xuống TPHCM điều trị ngày 15/5. 

Hai ngày sau cơn cháy nổ, khuôn mặt thai phụ vẫn còn sưng nề, bỏng 56% tập trung ở vùng mặt, cổ, tứ chi, điều trị tại Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, BV Chợ Rẫy. Giọng nói yếu ớt, chị vẫn gắng gượng hỏi thăm con gái có bị bỏng nặng không, khuôn mặt con ảnh hưởng thế nào...

BS Lê Xuân Giang, Khoa Phỏng Phẫu Thuật Tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết thai phụ đang được theo dõi phỏng hô hấp. Các bác sĩ tích cực điều trị chống suy hô hấp, chống phù nề quá mức, kháng sinh chống nhiễm trùng, bù dịch, điện giải, điều trị vết thương… Bệnh nhân cũng được điều trị nâng đỡ tổng trạng, nâng huyết áp, chống sốc, hội chẩn sản khoa để dùng thuốc dưỡng thai, theo dõi sát tình trạng thai. "Bệnh nhân gầy ốm, đang có thai, miễn dịch không tốt, diện tích bỏng nhiều nên việc điều trị dự kiến lâu dài, tốn kém", BS Giang chia sẻ.

Chị Vân được chăm sóc tại phòng săn sóc đặc biệt BV Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Phương

Con gái của chị Vân, bé Khánh Thy, điều trị tại BV Nhi đồng 2 với diện tích bỏng trên 40% cơ thể. BS Nguyễn Hiền, Phòng Chỉ đạo tuyến, BV Nhi đồng 2 cho biết tình trạng bỏng của bệnh nhi khá nặng, diện tích bỏng lớn nên tiên lượng khá dè dặt.

Túc trực ngoài phòng cách ly cháu, bà nội Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết may mắn khi xảy ra vụ nổ, chị Vân đã ra phía cửa bếp dỗ bé Thy nên chỉ bị bỏng. 

"Hoàn cảnh khó khăn, chồng Vân còn phải lo một bé lớn đang học lớp một nên giờ hai bên nội ngoại phải chia nhau túc trực hai bệnh viện chăm sóc, chỉ mong hai mẹ con không ảnh hưởng tính mạng", bà Tuyết chia sẻ.

Theo Lê Phương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X