Phép màu trong vụ tấn công Pháp: Mẹ tìm thấy con nhờ cộng đồng mạng
Một người mẹ đã bị thất lạc con trai 8 tháng tuổi trong đám đông hỗn loạn sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra vào tối ngày 14/7 ở Nice, Pháp.
Một người mẹ đã bị mất đứa con
trai 8 tháng tuổi trong đám đông hỗn loạn sau khi cuộc tấn công khủng bố
diễn ra. Cô Tiava Banner đã đăng tải lên Facebook hình ảnh của cậu con
trai với hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp cô tìm lại con của mình.
Vài
giờ sau, người mẹ đã nhanh chóng cập nhật trạng thái Facebook của mình
trong niềm vui khôn xiết, cô thông báo rằng mình đã tìm được con trai.
Hình ảnh bé trai 8 tháng tuổi bị lạc mẹ trong vụ khủng bố.
Cô Tiava Banner may mắn tìm thấy đứa con của mình.
Không
chỉ riêng người mẹ trẻ, hiện nay có rất nhiều người đang tích cực tìm
kiếm tung tích người thân mất tích của mình ở Nice, Pháp sau vụ tấn công
khủng bố đẫm máu vào tối ngày 14/7
Tính cho tới thời
điểm này đã có 80 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương.
Một người đàn ông 31 tuổi, người gốc Tunissia đã bắn súng từ cửa số của
một chiếc xe tải vào đám đông đang tham gia lễ hội pháo hoa ở đây.
Ngay
sau khi vụ tấn công xảy ra, hàng loạt hình ảnh phụ nữ và trẻ em cũng
như đàn ông đã được đăng tải lên Twitter và Facebook đã được đăng tải
bởi người thân của họ để tìm tung tích nạn nhân.
Hơn
1.500 người đã tham gia vào tài khoản @nicefindpeople trên Twitter để
đăng hình ảnh và tìm kiếm những người bị mất tích sau vụ khủng bố, trong
đó có cả trẻ em và nhiều phụ nữ.
Nhiều trẻ em bị mất tích sau vụ khủng bố.
Theo Hồng Nam - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình