Hotline 24/7
08983-08983

Ớn lạnh phòng khám đa khoa có người Trung Quốc: Lật tẩy chiêu trò!

Khang trang, cách đón tiếp niềm nở, quảng cáo ngọt ngào... nhiều bệnh nhân đã sa vào bẫy do chính các phòng khám đa khoa (PKĐK) có bác sĩ người Trung Quốc giăng sẵn….

Từ phản ánh của nhiều bạn đọc là nạn nhân của hàng loạt phòng khám này, ngày 20/5 trong vai một người khám trĩ, phóng viên Báo Người Tiêu Dùng đã có mặt tại PKĐK Đại Đông (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), tại đây một bác sĩ tự xưng là người Đài Loan đã làm việc ở Việt Nam nhiều năm, trực tiếp khám cho tôi.

1_760621
Phòng khám Đa khoa Đại Đông luôn bị tố giác thổi bệnh ăn tiền, tại phòng khám này, Sở Y tế TPHCM liên tục xử phạt

Lấy hình ảnh để dọa bệnh nhân!

Trong quá trình thăm khám, tôi cho biết bị khó chịu ở vùng hậu môn thì bác sĩ xem qua loa rồi chuyển lên phòng nội soi do chẩn đoán bị trĩ nội. Tại phòng nội soi chỉ có một máy nội soi thô sơ cùng một chiếc giường, khác hẳn bề ngoài sang trọng của phòng khám này. Sau khi tiến hành tiêm thuốc tê, nội soi, người bác sĩ này lắc đầu phán: “Nặng lắm! Phải cắt bỏ do trĩ nội nguy hiểm”. Chưa dứt câu, người nhân viên phụ việc liền đưa tôi xem hình ảnh chụp nội soi hậu môn của chính mình khiến tôi phải giật mình vì rất rùng rợn khiến tôi không dám tin vào mắt mình.

Tuy nhiên nghi ngờ hình ảnh giả mạo, khi tôi yêu cầu xem tất cả file ảnh chụp nội soi được lưu ở đâu thì nhân viên này lúng túng, không biết file vừa chụp lưu tại vị trí nào?! Sợ tôi nghi ngờ, người này còn “thề thốt” rằng sẽ tiến hành chụp lại lần nữa để tôi tin tưởng, sau đó họ đưa tôi xem những hình ảnh nội soi hậu môn bị biến chứng do trĩ và còn “dọa” sẽ bị ung thư nếu không chữa sớm.

Theo nhân viên này, để cắt trĩ nội thì sử dụng máy đại lực thần giảm đau, cầm máu rất tốt giá 9 triệu đồng hoặc cắt bằng thiết bị điện ly từ giá 7 triệu đồng. Tôi nói giá cao quá, ông này bảo trĩ nội rất khó xử lý, phải dùng thiết bị mới nhập của Đức, các bệnh viện và phòng khám khác không có. Thấy tôi còn chần chừ, hai người này còn thay phiên nhau dùng hình ảnh để tiếp tục “dọa” bệnh, như chưa đủ gây sợ ông này tiếp tục dùng panh kẹp một miếng bông dính máu đưa lên cho tôi nhìn và dọa thẳng: “Nặng lắm! Dịch viêm tiết ra nhiều, anh mà không lo điều trị là phần trĩ bên trong nó càng lớn hơn rồi mọc ra bên ngoài, đến khi đó điều trị vừa trong lẫn ngoài chi phí sẽ rất mắc. Nhưng hệ lụy để lâu dài có thể gây… ung thư!” Tôi nói không đủ tiền để cắt nên yêu cầu được uống thuốc thì bác sĩ này tiếp tục dọa: “Trĩ thì phải cắt, để lâu biến chứng không thể dùng thuốc mà hết được!”.

Thấy chưa thể thuyết phục được tôi cắt ngay, người phụ việc đưa tôi xuống bên dưới sảnh, tại đây một nhân viên nữ khác tiếp tục tiếp cận và dọa bệnh: “Đàn ông là rường cột trong nhà mà bệnh khó chữa nếu không điều trị sớm sao gánh vác gia đình? Nếu không điều trị thì càng ngày càng lở loét dẫn đến ung thư. Lúc đó không chỉ mất cả chục triệu điều trị mà còn có thể mất mạng?”. Giả vờ sợ sệt, tôi cho biết muốn điều trị lắm nhưng “ngặt nỗi” không có nhiều tiền, ra vẻ đồng cảm người nhân viên nữ này hỏi thiếu bao nhiêu để nói chuyện với giám đốc cho nợ, chỉ cần để lại CMND. Sau đó, người này cầm điện thoại gọi cho ai đó nói một tràng tiếng Trung Quốc rồi quay lại báo với tôi là phòng khám đồng ý cho nợ 8 triệu đồng nếu làm ngay…!

2016-01-14_192607.7189860000
Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu từng bị Sở Y tế TPHCM phạt 75 triệu đồng vì thổi bệnh

Gạ thổi bệnh khó nói!

Trước đó ngày 15/5, trong vai bệnh nhân bị yếu sinh lý, tôi đến PKĐK HC (đường Châu Văn Liêm, quận 5) vừa bước vào, chúng tôi đã được một nhân viên nữ niềm nở chạy ra đón. Chỉ năm phút sau, một nhân viên khác đến đưa tôi lên phòng khám tiết niệu ở tầng 2. Tại đây, người phiên dịch cho biết bác sĩ khám bệnh cho tôi là T. người Đài Loan, lúc này người phiên dịch hỏi thăm tôi vài câu qua loa rồi “phán” thẳng tôi bị bệnh do… tâm lý và sinh lý?! Để xét nghiệm, tôi phải đóng 1,5 triệu đồng.

Sau nửa tiếng có kết quả xét nghiệm, bác sĩ T. nhìn kết quả nói 1 câu ngắn, nhưng người phiên dịch “xổ” một tràng dài rằng tình trạng của tôi rất nặng, ảnh hưởng về sau. Thậm chí tình trạng xuất tinh sớm do bao quy đầu quá dài vi khuẩn tích tụ lâu ngày dẫn đến viêm niệu đạo, ảnh hưởng tới tuyến tiền liệt, giảm ham muốn, nặng hơn là liệt dương nên phải điều trị sớm... Thấy tôi tỏ vẻ chưa hiểu, người phiên dịch nói tiếp: “Niệu đạo dài tích tụ vi khuẩn phải điều trị trước rồi mới điều trị bằng thuốc. Dần dần xuất tinh sớm sẽ cải thiện...”.

Tôi hỏi cải thiện thế nào, người phiên dịch này nói: “Bác sĩ sẽ phẫu thuật rồi điều trị thuốc và xem tình trạng thế nào, nhưng đa số đều được cải thiện hết, anh yên tâm!”.

Quyết tâm “dọa” để tôi sợ mà tiến hành phẫu thuật, người phiên dịch liên tục đưa tôi xem những hình ảnh bộ phận sinh dục lở loét khiến tôi rợn người dù không hề bị bệnh. Sau đó, người này bắt đầu “dỗ ngọt” bằng cách đưa ra những phương án phẫu thuật cắt bao quy đầu, miệng thì liên tục nói về những biến chứng để cho bệnh nhân lo lắng bỏ tiền ra phẫu thuật. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về chi phí và phương pháp điều trị thì người này liên tục né câu trả lời.

Thủ đoạn của các phòng khám Trung Quốc

Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM Bùi Minh Trạng từng chia sẻ về các thủ đoạn của PKĐK có bác sĩ Trung Quốc (TQ) như tất cả đều có chung một kịch bản như sau:

- Bước 1: Bệnh nhân vào phòng khám (PK), lúc đầu tiếp tân giải thích là phải đi làm xét nghiệm, siêu âm chỉ vài trăm ngàn.

- Bước 2: Tiếp tân (không phải bác sĩ) trao đổi với bệnh nhân nói thế này, thế kia. Nếu là bệnh nhân nữ thì nói khí hư, viêm loét cổ tử cung. Nếu là bệnh nhân nam thì nói hẹp bao quy đầu, viêm đường tiểu… Tất cả đều nhằm để bệnh nhân đồng ý làm thủ thuật.

- Bước 3: Bệnh nhân được thủ thuật do bác sĩ TQ thực hiện, trao đổi thông qua thông dịch viên (mà không biết thông dịch viên có phải theo bác sĩ đó hay không?). Bác sĩ rửa, thông tiểu. Bệnh nhân đau do bị thọt ống thông tiểu gây đau thì bác sĩ nhân cơ hội này sẽ nói bệnh nặng.

- Bước 4: Khi bệnh nhân lo sợ, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân có ba gói điều trị bệnh là: gói thuốc châu Âu giá 20 triệu đồng, gói vừa giá 10 triệu đồng và gói thuốc Việt Nam giá 7 triệu đồng. Bệnh nhân chọn gói nào?

- Bước 5: Sau khi bệnh nhân chọn gói cao nhất để điều trị nhưng vẫn không hết, bác sĩ nói bệnh nhân bị da thừa, bao quy đầu hẹp, có thể gây ung thư, nặng nữa thì chết. Bác sĩ hỏi bệnh nhân: “Có cắt không?”. Bệnh nhân đồng ý cắt xong thì bác sĩ lại nói “Còn da thừa ở hậu môn, để thì bệnh sẽ nặng, cắt không?”. Cứ như vậy, có bệnh nhân khi còn nằm trên bàn thủ thuật thì đã tốn 70-80 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Sở Y tế cho rằng: Khi moi tiền bệnh nhân và bị phản ánh, để đối phó với các cơ quan chức năng, các PK ghi chép và giải trình khác.

Ví dụ: Có trường hợp bệnh nhân phá thai 18 tuần tuổi thì PK giải trình là chuẩn bị chuyển bệnh nhân đi bệnh viện khác. Thu tiền cắt dây thần kinh dương vật thì giải trình thu nhầm chứ không có cắt. Bệnh nhân nói không có bác sĩ khám thì PK nói có. Khi thanh tra y tế mời bác sĩ thực hiện quá phạm vi chuyên môn lên làm việc thì PK nói bác sĩ đã nghỉ việc. Hồ sơ bệnh án tại các PK TQ đều không ghi địa chỉ bệnh nhân.


Theo Minh Việt - Người tiêu dùng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X