Hotline 24/7
08983-08983

Nữ sinh rơi cống: Nhan nhản hố ga há miệng chờ nuốt người

Nhiều đường cống, hố ga tại TP Hạ Long, Quảng Ninh bị mất nắp, trở thành những "cái bẫy" cho người đi đường. Nguy hiểm nhất là khi có mưa lớn gây ngập úng.

Chị Vũ Thị Hồng (38 tuổi, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) cho biết, nhiều cống và hố ga tại đây đã mất nắp từ lâu nhưng không được lắp lại.

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Khu Văn Công, phường Bãi Cháy nhiều đoạn cống bị hỏng do đã cũ

Còn tại đường Hạ Long, nhiều nắp cống bằng sắt đã biến mất, được người dân đặt tạm tấm gỗ mục hoặc cắm cành cây để cảnh báo người đi đường.

Mới đây, trời mưa to, đường ngập nước, em Phạm Bích Diệp (12 tuổi, trú tại tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã bị rơi xuống cống và bị nước cuốn tử vong.

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Miệng cống hở có thể "nuốt chửng" trẻ em

Trong khu dân cư nơi em Diệp sinh sống, một đường cống thoát nước cỡ lớn, hơn 10m không có nắp đậy.

Người dân tại đây cho biết, khu vực cống nơi cháu Diệp gặp nạn trước đây cũng đã có người bị ngã. Nguyên nhân có thể là do cống không có nắp, khi mưa lớn, ngập, người đi đường không nhìn thấy miệng cống nên bị rơi xuống.

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Phụ huynh không dám cho con đi trên vỉa hè

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Cống nước cỡ lớn không nắp tại khu vực em Diệp gặp nạn

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Trên phố Hải Lộc, TP Hạ Long

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Cống thoát nước há miệng chờ nuốt người đi đường

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Những thanh gỗ được gác sơ sài 

 
hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Những "cái bẫy" này sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường

hố ga mất nắp, Quảng Ninh

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch phường Giếng Đáy Hoàng Ngọc Sơn cho biết, các đoạn cống mất nắp có thể là do đã cũ nên hỏng. Riêng hệ thống cống tại khu 2, nơi em Diệp gặp nạn được UBND TP Hạ Long đầu tư làm cống hở vào năm 2008. 

“Tuyến cống đó là cống hở, những đoạn có tấm bê tông ở trên là do người dân tự lắp để lấy lối ra vào nhà”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn xác nhận, trước đây cũng tại khu vực cống này, bà Hoàng Thị Khà (60 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đến nhà người thân chơi và bị sảy chân rơi xuống cống. 

“Bà Khà được đưa đi cấp cứu tại BV Bãi Cháy, đã qua cơn nguy kịch, nhưng về nhà thì tử vong”, ông Sơn nói.

Cũng theo lời ông Sơn, năm 2010 phường Giếng Đáy có báo cáo gửi UBND TP Hạ Long về việc xin kinh phí làm nắp cống hoặc lan can an toàn tại khu vực trên nhưng đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.

Theo Phạm Công - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X