Hotline 24/7
08983-08983

Những ngày cuối đời của Minh Thuận

Cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình, trong những ngày cuối đời, Minh Thuận nhiều lần đòi gặp các con và bật khóc khi thấy ba, mẹ nuôi về thăm.

Việc Minh Thuận mãi mãi ra đi ở tuổi 47 vào sáng 18/9 không chỉ khiến gia đình, người thân mà cả bạn bè, đồng nghiệp lẫn các fan đều không khỏi bàng hoàng, thương tiếc.

Sau khi linh cữu của á quân Gương mặt thân quen 2014 được gia đình đưa về nhà riêng ở quận Tân Bình (TPHCM) để lo hậu sự, người thân đã kể lạinhững ngày cuối đời cũng như chuỗi câu chuyện ít ai biết của anh.

“Bố về là number one rồi”

Cách đây hai tuần, sau thời điểm nghe tin con trai phải nhập viện vì bệnh tình trở nặng, cụ Luật gấp rút đáp chuyến bay từ Mỹ về TPHCM.

Ngay khi nhìn thấy ông, Minh Thuận khóc rất nhiều. Tuy không thể nói được thành tiếng nhưng anh vẫn cố gắng viết câu “Bố về là number one rồi” bằng những nét chữ nguệch ngoạc và không quên giơ ngón tay cái để động viên tinh thần đấng sinh thành.

Nhung ngay cuoi doi cua Minh Thuan hinh anh 1
Ba Minh Thuận cố nén nước mắt để lo tang lễ cho anh. Ảnh: Việt Hoàng

Trao đổi với truyền thông, người bố năm nay đã 95 tuổi chia sẻ thêm từ lúc đấy ông luôn túc trực ở bệnh viện cùng con trai. Thỉnh thoảng, Minh Thuận lại viết giấy gửi ông rồi rơi nước mắt.

Ở tang lễ vào tối 18/9, cụ Luật vẫn ra tiếp khách và trò chuyện với mọi người. Ông cho hay: “Con tôi ra đi rất bình yên, thanh thản”.

Mẹ nuôi Minh Thuận: “Nó quá dễ thương, dễ thương lắm!”

Bà Nguyễn Thị Huệ - mẹ nuôi của Minh Thuận, sống ở Canada - đã kịp về gặp mặt con trai trước lúc anh mất ít hôm. Trong lễ tang, bà cùng gia đình nam ca sĩ sắp xếp, lo mọi thứ.

Trả lời Zing.vn, bà tâm sự tình mẹ con giữa mình với giọng ca Nỗi đau ngọt ngào tính đến nay cũng 24 năm. Đồng thời, cả hai có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Mẹ nuôi Minh Thuận kể anh chỉ nhìn bà rồi khóc và trao đổi vài lần bằng cách viết ra giấy. Bà cho hay khi ra đi con trai không dặn dò lại bất kỳ điều gì. Trước đó, dòng chữ cuối cùng anh viết gửi bà là “Con xin lỗi mẹ”.

“Thuận thích đính hạt lên áo cho mẹ lắm! Mấy tháng trước dù đang bệnh, nó vẫn làm tặng tôi hai cái áo. Lúc đấy, Thuận khoe với tôi rằng nó bất ngờ lên được 6 kg. Tôi thấy tình trạng cân nặng của nó hơi bất thường nên khuyên hãy đi khám. Không lâu sau thì Thuận bắt đầu phát bệnh.

Hai ngày cuối, sức khỏe của Thuận đuối dần. Khuya 17/9, con tôi lên cơn khó thở và đến sáng hôm sau thì mất. Thuận là đứa hiếu thảo. Nó quá dễ thương, dễ thương lắm…” - Bà Huệ kể với đôi mắt đỏ hoe.

Nhung ngay cuoi doi cua Minh Thuan hinh anh 2

Linh cữu nam ca sĩ tại nhà riêng. Ảnh: Việt Hoàng

Nói về Minh Thuận, người quản gia từng nhiều năm gắn bó với nam ca sĩ tâm sự ở anh khó mà tìm ra điểm nào để trách được. Bởi lẽ, ba nuôi của bé Anh Duy là người luôn sống cho gia đình, bạn bè.

“Thuận chưa bao giờ đối xử hay coi tôi như người làm. Cậu ấy tin tưởng tôi như chị ruột - đến độ cả giấy tờ nhà lẫn tiền bạc đều giao tôi giữ hết. Đến giờ, tôi vẫn còn tiếc vì nó thực sự là nhân tài” - bà kể tiếp.

Người quản gia tiết lộ trong những ngày cuối đời, Minh Thuận nhiều lần viết giấy yêu cầu bà lẫn gia đình cho gặp các con nuôi (Khánh Vy, Bảo Vy - hai cô con gái của người em nuôi tên Cường và cậu bé Anh Duy).

Có mặt ở đám tang, một đồng nghiệp giấu tên bộc bạch trước đây anh tổ chức live show và có ngỏ lời mời Minh Thuận hát 2 đêm liên tiếp. Mặc dù khi đó tên tuổi nổi đình đám nhưng giọng ca Tình phiêu lãng vẫn vui vẻ nhận lời ngay, đồng thời còn hát miễn phí.

Người này nói: “Minh Thuận nhất định không lấy một đồng cát-xê nào. Nó bảo tôi rằng xem show có lợi nhuận không mà bày đặt trả tiền cát-xê”.

Hút thuốc lá nhiều vì áp lực công việc

Đến thắp hương và viếng người sếp cũ vắn số, một nữ nhân viên cũ chia sẻ với một vài người thân rằng Minh Thuận lúc còn khỏe mạnh thường hút rất nhiều thuốc lá. Tuy nhiên, khi thấy sức khỏe có dấu hiệu giảm sút,anh quyết định hút ít hơn.

Cô cho biết: “Đợt trước, ảnh bảo mỗi ngày chỉ dám hút 4 điếu. Con thấy yên tâm hẳn. Song, đâu lại vào đấy. Lúc ra Đà Nẵng cùng mọi người, anh Thuận hút thuốc lại nhiều do áp lực công việc đè nặng. Đỉnh điểm là có hôm ảnh nhờ con mua giúp đến 5 cây thuốc lá”.

Thông tin lễ an táng của Minh Thuận:

5g30, sáng 21/9, lễ động quan diễn ra tại tư gia và linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà, TPHCM. Thánh Lễ tại gia để cầu nguyện vào 19g tối 18/9 và đêm 19-20/9.


Theo Lâm Vĩnh Thái - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X