Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Đập nát đầu xe máy vì 'xin tha nhưng cảnh sát không cho'

Người đàn ông đội mũ cối cầm gậy đập vỡ tay ga và đèn xe máy của mình, vì CSGT huyện Con Cuông (Nghệ An) nhất quyết phạt lỗi không có mũ bảo hiểm.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát thổi phạt nhưng không chấp nhận. Sau khi "xin tha" không được, người này tự tay đập nát đầu chiếc xe của mình, dù đã được CSGT ngăn cản. Vụ việc xảy ra vào chiều 28/9 tại khối 4, thị trấn Con Cuông (Nghệ An).


Trong video, người đàn ông mặc áo ba lỗ, đội mũ cối nói: "Xin quá nhiều, các anh không cho". Lập tức, một viên cảnh sát giải thích: "Bác sai thì bác phải làm việc thành khẩn chứ, sao lại đập xe như vậy". Sau đó, người này đi bộ sang bên đường, ngồi lên xe máy một người phụ nữ cầm theo mũ bảo hiểm đến đón và nói: "Tao đập nát rồi, vứt đi". 

dap-nat-dau-xe-may-vi-xin-tha-nhung-canh-sat-khong-cho

Người đàn ông cầm gậy đập vỡ nát đầu xe máy. Ảnh chụp từ video

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội và đã gây sửng sốt cộng đồng. Nhiều người cho rằng cách hành xử của người đàn ông như vậy là thiếu văn hóa, xem thường pháp luật và cần phải phạt nặng. "Vì chúng ta sống là phải tuân thủ theo pháp luật. Sai là phải chịu chứ không có xin xỏ gì hết", thành viên Đức Hùng bình luận. 

Còn thành viên Laka Lam chia sẻ trên diễn đàn ViTalk: "Sự việc trên làm tôi nhớ đến câu chuyện của Facebooker:

"Ngày trước đi làm, tôi chạy xe máy không bao giờ đội mũ bảo hiểm và bị cảnh sát trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) phạt liên tục, đến mức anh đội trưởng cũng ngán. Anh ấy phải gọi riêng tôi ra một góc rồi bảo: 'Anh biết em không thích đội mũ bảo hiểm, nhưng em phải hiểu rằng khi pháp luật đã quy định thì em không được phép làm khác. Lần này anh không phạt em nữa, vì phạt mãi em vẫn cứ vi phạm thì vô ích. Anh chỉ mong em hiểu rằng: Tôn trọng pháp luật là văn hóa giao thông của mỗi người, chứ không phải từ cái vé phạt. Mỗi người chỉ cần góp một phần nhỏ của mình để xây dựng văn hóa giao thông ở thành phố này sẽ chẳng còn cảnh tắc đường với chen lấn xô đẩy nữa'.

'Lời nói của anh đội trưởng làm tôi giác ngộ. Anh cảnh sát không phạt mà tôi lại cảm thấy thấm thía hơn cả lúc đóng tiền phạt. Tôi nghiệm ra rằng, nếu tất cả chúng ta ai cũng tuân thủ luật pháp thì xã hội này tốt đẹp hơn rất nhiều. Từ đó về sau tôi bỏ hẳn thói vượt đèn đỏ và tôi luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Tôi tự thấy mình phải tuân thủ luật pháp, thậm chí phải có trách nhiệm với truyền bá văn hóa giao thông với mọi người xung quanh' ".

Theo Trần Hưng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X