Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ ôm chặt 2 con khi xe khách lao xuống đèo Lò Xo

Một hành khách vẫn còn hoảng loạn kể, lúc xe khách lộn nhiều vòng xuống vực, chị chỉ biết ôm chặt 2 con. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở bệnh viện mới biết là còn sống.

Sáng 24/6, tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam), bà Đỗ Thị Huệ (49 tuổi) liên tục ngất xỉu, con bà là cháu Vũ Mạnh Kiên (12 tuổi) cũng gào khóc. 

Lúc này, các cơ quan chức năng đang làm thủ tục khâm liệm cho chồng bà Huệ là ông Vũ Văn Nam (50 tuổi, trú Đắk Nông - tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn). 

Đại diện cơ quan công an làm việc với chị Huệ, vợ nạn nhân tử vong. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Đại diện cơ quan công an làm việc với gia đình hành khách tử vong. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bà Huệ cho biết, tối 22/6, ông Nam và Kiên lên xe khách giường nằm của hãng Hoàng Sơn về Nam Định làm giỗ cho mẹ và bà nội. Đến 12g30 ngày 23/6, khi đang làm trên rẫy thì bà nhận được điện thoại của con, tuy nhiên Kiên không nói được gì mà chỉ biết khóc.

Nghi có chuyện chẳng lành, người mẹ gọi điện cho hãng thì mới biết ôtô khách bị nạn ở đèo Lò Xo. Hy vọng được nhen nhóm khi nhà xe thông báo chỉ có vài người bị thương nhẹ.

"Nóng lòng, tôi gọi lại cho Kiên thì mới biết, người tử nạn duy nhất trong vụ việc là chồng tôi. Lúc đó, tôi rã rời, hoảng hốt. Bây giờ chồng mất, con bị thương nằm bệnh viện, rồi ai lo cho các cháu ăn học", vợ nạn nhân tử vong nghẹn ngào.

Hơn 10 năm trước, vì cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà Nam Định, vợ chồng bà khăn gói vào Tây Nguyên làm kinh tế mới. Ở đất khách, 2 người phát rẫy khai hoang trồng cao su nuôi 3 con ăn học. Chưa thoát khỏi cuộc sống nghèo khó thì nay bà phải sống cảnh mất chồng.

Mẹ ôm chặt 2 con khi xe khách lao xuống đèo Lò Xo
Chị Hoàng Thị Bích còn hoảng loạn tại bệnh viện. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Tiền mai táng cho chồng, tôi chưa biết vay mượn ai. Giờ mong nhà xe có trách nhiệm hỗ trợ để tôi đưa thi thể chồng về quê an táng", chị Huệ nói. 

Ở giường bệnh bên cạnh tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, ông Đặng Ngọc Oánh (45 tuổi, quê huyện Nam Trực, Nam Định) thi thoảng kêu đau bởi vết thương hành hạ. Vụ tai nạn làm ông bị dập đùi phải.

Chưa hết bàng hoàng, ông kể: "Lúc đó khoảng 12h, khi tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu 'xe hỏng phanh' của tài xế. Tôi cố gắng nắm chặt thành xe. Sau đó, ôtô khách lộn nhiều vòng rồi rơi xuống vực. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở bệnh viện, toàn thân đau nhức".

Ngồi lặng lẽ trong bệnh viện, chị Hoàng Thị Bích (41 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Đắk Nông) vẫn chưa tin mình và 2 con nhỏ sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng. Chị kể, ngày 23/6, ba mẹ con về TP Vinh thăm gia đình bên ngoại. Khi mọi người đang ngủ thì xe gặp nạn.

"Khi biết xe gặp sự cố, tôi chỉ kịp quay lại ôm 2 đứa con nhỏ rồi la hét. Xe lộn nhiều vòng khiến đứa út văng ra xa. Tỉnh dậy nhìn xung quanh, tôi thấy con bị miếng nhựa đè lên đầu. Rất may, cháu được người đàn ông nằm gần đó bế ra ngoài đưa đi bệnh viện", chị Bích kể. Người phụ nữ này bị thương ở đầu, phải khâu 4 mũi.

Mẹ ôm chặt 2 con khi xe khách lao xuống đèo Lò Xo
Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Lò Xo. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trao đổi với Zing.vn, ông Đặng Xuân Vinh, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Sơn cho biết, chiều 23/6 tiếp nhận 45 hành khách vào điều trị. Sau khi thăm khám, có 3 bệnh nhân bị thương rất nặng nên chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Tối cùng ngày, hơn 20 người xuất viện. 

"Đến sáng nay, còn 16 hành khách điều trị tại bệnh viện. Hầu hết bệnh nhân bị gãy tay, dập đùi và choáng do va chạm mạnh", ông Vinh thông tin.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã huy động hơn 200 người và phương tiện tham gia cứu nạn. Sáng 24/6, lực lượng cứu hộ dùng nhiều dây cáp lớn, buộc vào gầm xe khách rồi sử dụng xe cẩu và ôtô tải kéo từ dưới vực sâu lên. Nhưng do địa hình dốc, trơn trượt nên công tác cứu hộ chưa thành công.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở GT-VT Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã huy động tiếp một xe cẩu 80 tấn từ Đà Nẵng vào Phước Sơn. 

"Chiều nay, chúng tôi cố gắng kéo ôtô khách lên và đưa về trụ sở công an để khám nghiệm, điều tra", ông Nhân nói.

Tại Công an huyện Phước Sơn, tài xế xe khách Lê Quang Huấn (39 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã ra trình diện.

Huấn khai: "Khi xe bắt đầu đổ đèo Lò Xo qua đoạn cua gấp khúc, tôi phát hiện một ôtô đi ngược chiều lấn đường, nên đánh tay lái sang trái. Lúc này, hệ thống phanh bị hỏng, tôi cố tông vào taluy đường nhưng bất thành, chiếc xe lao xuống vực".

Nghe tin một hành khách tử vong, Huấn tỏ vẻ ân hận. "Tuy nhiên, lúc đó nếu tôi không đánh lái sang trái thì 2 xe đấu đầu, tai nạn sẽ thảm khốc hơn", tài xế nói.

Trong sáng nay, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe khách bị nạn được kiểm định lần gần nhất vào ngày 8/1 (do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4702D - Đắk Lắk thực hiện), có thời hạn đến 7/7.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X