Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu tỏ tình thất bại, có nên tiếp tục...

Chào chương trình. Em có 1 tâm sự . Chả là em yêu 1 người con gái gọi là tán trong vòng 3 tháng rồi tình cảm đến 1 hôm cũng phải nói ra.

Em đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy không chấp nhận, cô ấy coi em chỉ là bạn bè. Và những hôm sau đó em rất ít nói chuyện với cô ấy.

Dạo này cô ấy tự dưng quan tâm em lắm. Do 1 lần thất bại và em đã nản trí rồi. Em không kiên trì theo đuổi 1 tình yêu như thế được nữa. Nên em thờ ơ coi như không biết. Nhắn tin gọi điện cho em, em cũng kệ. Nhưng em thỉnh thoảng mới gọi hoặc nhắn tin lại. Em không biết cô ấy có ý định gì nữa. Haizz. Thực lòng em vẫn yêu cô ấy lắm. Mong chương trình tư vấn giúp em.


Hình minh họa. Nguồn Internet

Chào em!

Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” là chuyện không hiếm gặp. Thế nhưng, nếu như đã yêu đối phương thì việc “đuổi bắt” nhau như hiện nay có thật sự cần thiết?

Sau khi em tỏ tình thất bại em đã ngay lập tức ít nói chuyện với cô ấy. Em nói là em thực lòng yêu cô ấy nhưng tại sao khi tỏ tình thất bại em đã vội nản trí? Tại sao em lại không cho cô ấy thêm thời gian để kiểm chứng lại tình cảm của chính mình? Liệu ba tháng có phải là khoảng thời gian đủ đển cô ấy nhận ra tình yêu nơi em? Liệu tình yêu của em có thực sự chân thành và “yêu cô ấy lắm” như em đã nói hay không? Em biết được những gì về tính cách của cô ấy, về cách thể hiện tình yêu và quan điểm trong tình yêu của cô ấy?

Để nhận lời yêu của một người vốn không hề đơn giản, bởi khi đã nhận lời yêu tức là mối quan hệ giữa hai người đã bước thêm một bước mới. Vậy nên rất nhiều người đã phải suy nghĩ, cân nhắc trước quyết định của mình dù bàn thân đúng là có tình cảm với đối phương. Có những chàng trai, cô gái không phải chờ vài tháng mà thậm chí hàng năm trời chỉ để nghe được câu nói yêu thương, cái gật đầu đồng ý nơi người mình yêu. Ba tháng không phải thời gian ngắn nhưng có lẽ nó chưa đủ cho một tình yêu, nó không đủ để cô ấy biết được em là nguời thế nào? Yêu thật lòng hay trêu đùa,… Vậy làm sao cô ấy có thể đồng ý trước lời tỏ tình của em được đây?

Ngoài ra em cũng có thể dễ dàng nhận thấy là cô ấy đã có sự chủ động trong mối quan hệ với em. Cô ấy đã không còn để em phải đơn phương quan tâm cô ấy mà đã chủ động quan tâm em. Phải chăng đây chính là một dấu hiệu tốt trong mối quan hệ tình cảm? Một dấu hiệu cho thấy cô ấy đã chú ý đến em và nảy sinh tình cảm với em. Vậy tại sao em lại không nắm lấy cơ hội này? Tại sao em yêu cô ấy nhưng lại có thể làm ngơ, không chú ý đến những biểu hiện có tính “bước ngoặt” nơi cô ấy? Tình yêu không dễ dàng mà có được và khi hội đến nhưng em lại ngoảnh mặt làm ngơ thì điều cuối cùng em nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ngoài sự chân thành, chung thủy thì tình yêu cũng đòi hỏi con người phải có sự kiên trì, thấu hiểu người mình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ được thể hiện qua lời nói. Đôi khi một cử chỉ nhỏ còn thể hiện được được tình yêu thương gấp trăm ngàn lần những lời nói nơi đầu môi.

Em yêu cô ấy và cô ấy cũng đã có dấu hiệu “thích” em cũng như biết quan tâm em. Người ta đã có tình cảm với em như đúng những gì em mong chờ. Đây không phải lúc cần suy nghĩ, đắn đo quá nhiều, cũng không cần thiết phải tự hỏi mình “cô ấy có ý định gì” bởi hành động của cô ấy đã nói lên tất cả. Nếu như em còn yêu cô ấy như những gì em đã nói thì em nên tiếp tục dành sự quan tâm của mình tới cô ấy. Hãy cho cô ấy cũng như chính em có điều kiện được hiểu nhau nhiều hơn và vun đắp tình yêu đang phát triển em nhé.

Thân ái!
Theo Cửa sổ tình yêu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X