Hotline 24/7
08983-08983

Hồi sinh sau tai nạn giao thông thảm khốc

Những nỗi đau, mất mát cũng nguôi ngoai, những ngày Tết Ất Mùi, gia đình bé Quốc Huy - cháu bé bị văng khỏi bụng mẹ do TNGT đang chộn rộn để đón Tết.

Sống sót kỳ diệu sau vụ tai nạn thảm khốc ngày 25/10/2014 đã khiến một sản phụ tử vong tại chỗ, bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ và bị xe cán nát chân phải. Đến nay, dù phải tháo khớp gối một bên chân nhưng đứa bé được đặt tên Nguyễn Quốc Huy tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang vẫn khoẻ mạnh và phát triển tốt.

Trong lần tái khám gần đây nhất tại BV Nhi đồng I TPHCM, bé đã dài được 58cm, nặng gần 6kg, vết thương ở chân đã lành hẳn. Bé Huy đang được đón cái Tết đầu tiên trong sự yêu thương, chăm sóc của mọi người trong gia đình.

2 chị em bé Quốc Huy lúc nào cũng quấn quýt bên nhau

Sau 25 ngày chống chọi, giành giật mạng sống với tử thần, bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ ngay trên tuyến quốc lộ đã hồi sinh một cách kỳ diệu. Sau khi xuất viện, bé Nguyễn Quốc Huy theo cha về An Giang sống cùng ông bà ngoại.

Gần 4 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc tại An Giang, bé Quốc Huy đã bắt đầu tập lật. Dù phải tháo khớp gối một bên chân nhưng may mắn bé đã khỏe mạnh và phát triển tốt trong sự hồi sinh kỳ diệu.

Bà Thái Thanh Nga, bà ngoại của Quốc Huy cho biết: "Sau khi ở bệnh viện trở về, trông bé còn đỏ hỏn, tội lắm. Giờ cháu đã khá hơn nhiều".

Ở cái tuổi gần 60, công việc thay người mẹ ngày đêm chăm lo cho cháu ngoại Quốc Huy cũng khá vất vả. Hàng đêm Quốc Huy ngủ với ông bà ngoại. Hàng ngày, 2 vợ chồng già thay phiên nhau thức để pha sữa cho cháu uống, rồi thay tã, đút nước uống.

Ông Nguyễn Văn Khoảnh, ông ngoại bé Quốc Huy cho biết bây giờ khi đang cày xới gì miếng đất trước nhà nhưng cứ nghe tiếng khóc ré lên là xẻng cuốc gì cũng quăng để chạy vô lo cho cháu ngoại.

Ông cho biết vì thương con, thương cháu nên thân già cố gắng hết mình. Chỉ tội nghiệp đứa bé thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ… Nhưng cứ thế mà cháu bé Quốc Huy lớn lên trong sự đùm bọc, thương yêu của gia đình.

"Bác sĩ trên thành phố yêu cầu phải thường xuyên tập 2 chân cho bé, giúp cho 2 chân khép lại để lớn lên bác sĩ sẽ lắp cho cái chân giả", ông Khoảnh cho biết.

Hôm chúng tôi đến nhà, anh Nam cha bé Quốc Huy về thăm tết bên nội. Tuy nhiên, qua lời kể của ông bà ngoại, được biết đến nay sức khỏe của anh đã dần bình phục. Anh cũng đã quen dần với chân giả được nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông bà ngoại của bé còn cho biết thêm tổng số tiền các nhà hảo tâm giúp cha con anh Nam được 2,9 tỷ đồng. Anh cũng đã bàn với ông bà dành một phần gởi ngân hàng để lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Số còn lại dùng để mua ruộng làm lúa, trồng vườn.

Những nỗi đau, mất mát cũng nguôi ngoai, những ngày Tết Ất Mùi, gia đình bé Quốc Huy đang chộn rộn để đón tết. Những tiếng cười của người thân, họ hàng, tiếng bi bô của bé càng làm cho xuân về xua tan đi những bộn bề, khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Khoảnh cho biết thêm: "Gia đình cũng làm bánh, rồi xuống chợ mua thêm về ăn Tết. Con cháu gặp sự cố cô bác xa gần thương gửi cho cháu nhiều quần áo, nên không phải mua. Tôi chỉ mua thêm đồ cho Nam.Tết đến cũng phải có bộ quần áo mới".

Ông ngoại vui vẻ bên cháu ngoại của mình

Nhắc đến người lái xe bồn đã gây tai nạn cho con cháu mình, ông Khoảnh cho biết sau sự việc xảy ra, gia đình người lái xe thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe cháu Huy, anh Nam.

Ngày 14/2 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ, 40 tuổi, tài xế gây ra vụ tai nạn thương tâm, mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Tại phiên tòa, dù không giấu được nỗi đau buồn và mất mát lớn, nhưng thấy hoàn cảnh gia đình người lái xe quá khó khăn, ông Nguyễn Văn Khoảnh đã xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài việc làm đơn bãi nại cho Vũ, gia đình ông Khoảnh còn dùng số tiền 10 triệu đồng mà công ty nơi Vũ làm việc bồi thường để cho lại gia đình người tài xế.

Qua sự việc này, ông Khoảnh rất mong các tài xế lái xe trên đường hết sức cẩn thận khi cầm lái để tránh gây ra những vụ tai nạn thương tâm, mất mát cho mọi gia đình. Riêng dịp Tết này, ông cho biết gia đình sẽ làm mâm cơm chay cúng cũng như để tạ ơn trời đất đã phù hộ cho cha con bé Huy tai qua nạn khỏi, mong bé Huy khỏe mạnh.

Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần được các y bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực giành giật sự sống được coi như một phép màu. Những mất mát, đau thương giờ cũng đã dần khép lại. Giờ đây, anh Nam, bé Quốc Huy cũng đã quen dần với cuộc sống mới dù cơ thể không còn lành lặn.

Tuy nhiên, điều cần rút ra là sau sự việc này là ngoài những giải pháp giao thông hợp lý của ngành, vẫn cứ phải mong mỏi vào chính những người tài xế điều khiển phương tiện. Bởi sau lưng mỗi người còn có gia đình, người thân đang từng giờ mong ngóng sự trở về trong sum họp, đoàn viên.

Theo Thanh Tùng - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X