Hiến tạng cứu người: Phép mầu có ở mỗi người
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - trưởng đơn vị điều phối tạng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho hay hiện tại số người chết não đồng ý hiến tạng mới đạt tỉ lệ 1/60 số trường hợp được bác sĩ tư vấn.
Trong khi nhu cầu người bệnh cần cấy ghép mô, tạng rất lớn nhưng số người đồng ý hiến mô, tạng lại hạn chế.
Tự nguyện cho đi
Chiều 9/1, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, khoác trên người bộ đồ màu lính đã sờn bước đến gõ cửa phòng gặp trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để hiến tạng. Người đàn ông này ngọng nghịu nói: "Xin chào bác sĩ. Tôi muốn hiến tạng cho con nít".
Tại đây, thạc sĩ Lê Minh Hiển - trưởng phòng công tác xã hội - tận tình cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy luôn sẵn sàng tiếp nhận và tư vấn cho những người tình nguyện hiến xác khi chết não hay hiến một phần mô, tạng (thận, giác mạc...) khi còn sống vì mục đích nhân đạo. Để được tư vấn chi tiết, người có nguyện vọng hiến mô, tạng đến đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
TS.BS Nguyễn Bách - trưởng khoa thận - lọc máu Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết ngoài nguồn hiến tạng là người chết não thì người sống cũng có thể hiến thận. "Những người sống hiến thận thường là những người cùng huyết thống. Tuy nhiên, trên thực tế tỉ lệ anh chị em cùng huyết thống đồng ý hiến tạng cho nhau cũng chỉ đạt 1/10 số trường hợp được bác sĩ tư vấn, nhưng người tự nguyện hiến thận cho người ngoài (người không có họ hàng) lại rất cao" - TS Bách cho biết.
Như gặp lại người thân
Đầu tháng 1/2018, khoảng 20 ngày sau khi chồng qua đời, chị Thanh Phương ở Ninh Bình và cậu con trai thứ 2 cùng anh chị em nội ngoại trở lại Bệnh viện Việt Đức, nơi đã chứng kiến giây phút sinh ly tử biệt của gia đình. Chồng chị Phương là anh Dương Hồng Quý, khi mất tròn 43 tuổi và đã hiến tạng cứu 6 người. Lần này, chị đến để gặp gia đình cháu Nguyễn Văn Đức, người đã được nhận phổi của chồng chị.
Giây phút mẹ Đức tiến vào căn phòng chật hẹp của Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng, cả gia đình chị Phương òa khóc, hình như họ nhận được điều kỳ diệu là tâm linh tương thông. Lần đầu tiên gặp mặt, họ đã như thân quen, họ giữ những gì là máu thịt của nhau. Vừa gặp gỡ, hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau. Lần đầu gặp mặt, họ đã biết mình là người một nhà.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được may mắn như trường hợp trên. Anh Nguyễn Hoàng Phúc, một cán bộ điều phối hiến ghép mô tạng, chia sẻ anh thường xuyên nhận được những tin nhắn đầy khắc khoải, van lơn: "Con tôi đang cần tim"; "Anh tôi đang cần gan", mong được cứu giúp... "Tôi thực sự ám ảnh vì hầu như không thể giúp được. Nhiều người đã ra đi vì không chờ được đến ngày có tạng hiến tặng..." - anh Phúc chia sẻ.
Trường hợp của bệnh nhân rất trẻ tên Nguyễn Anh Đức là một ví dụ. Suốt gần một tháng trước khi Đức qua đời, các bác sĩ phát đi thông báo khẩn mong những gia đình có người thân chết não nhóm máu O hiến tim cho chàng trai trẻ.
Đức mắc bệnh giãn cơ tim giai đoạn cuối và em có thể hồi sinh nếu có người hiến tim. Các bác sĩ đã sử dụng đến những kỹ thuật đắt đỏ nhất, liên tục ép tim, "chiến đấu" giành sự sống cho Đức.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, trưởng khoa tim mạch - lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, tâm sự ông không dám đi về phía phòng bệnh của Đức vì ông sợ những câu hỏi "có cách nào khác không bác?".
Câu hỏi khắc khoải của chàng trai vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Đức muốn sống, nhưng rồi không ai hiến tim (dù trước đó có một người chết não có chỉ số phù hợp nhưng gia đình không hiến), và cậu buộc phải lìa xa cõi đời.
Người hiến tạng có quyền lợi gì? |
Quy trình đăng ký hiến mô tạng |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình