Hotline 24/7
08983-08983

Hàng trăm người đứng ngoài trời lạnh 4 độ C đón cô bé ung thư đi học

Bất chấp nhiệt độ 4 độ C, hàng trăm người gồm giáo viên, phụ huynh, học sinh và cảnh sát đã đón chào cô bé mắc bệnh ung thư quay trở lại trường học.

Sau 15 tháng điều trị căn bệnh ung thư và thực hiện ghép tế bào gốc, Bridget Kelley (8 tuổi) chỉ mong có thể đi học bình thường cùng các bạn tại trường tiểu học Merrymount ở thành phố Quincy, bang Massachusetts, Mỹ. Ngày trở lại trường, cô bé và gia đình đã nhận được món quà rất đặc biệt.

Hàng trăm học sinh, phụ huynh, giáo viên và cảnh sát đứng chờ cô bé trước cửa. Trên tay của họ là những biểu ngữ rực rỡ sắc màu để chào mừng em trở lại trường.

Hàng trăm người đứng chờ Bridget ngoài cổng trường để chào đón sự trở lại của cô bé.
Hàng trăm người đứng chờ Bridget ngoài cổng trường để chào đón sự trở lại của cô bé.

Megan Kelley - mẹ của Bridget - thông tin với Today: "Thật choáng ngợp! Bridget cảm thấy đặc biệt và được chào đón sau hành trình dài và khó khăn".

Trong khi đó, Kristin Healy - phụ huynh của một nam sinh cùng lớp với Bridget - chia sẻ: "Các bạn cùng lớp của cô bé muốn em biết rằng dù Bridget đã nghỉ học 15 tháng, chúng vẫn không quên cô bé".

Hàng trăm người đứng chờ trong điều kiện thời tiết 4 độ C chỉ để chắc chắn Bridget biết rằng họ mong chờ sự trở lại của cô bé đến mức nào.

"Các phụ huynh rất xúc động. Thật tuyệt vời", Healy nói.

Ban đầu, cha mẹ của Bridget khá lo lắng bởi điều này có thể khiến em choáng ngợp và xấu hổ. Tuy nhiên, thay vì phản ứng như vậy, cô bé đã giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.



Nhiệt độ ngoài trời là 4 độ C song ai cũng muốn đứng lại để đón cô bé.
Nhiệt độ ngoài trời là 4 độ C song ai cũng muốn đứng lại để đón cô bé.

Tháng 9/2016, khi Bridget vừa vào lớp 2, các bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh ung thư máu. Nữ sinh đã trải qua 88 ngày trong bệnh viện nhi ở thành phố Boston và những cuộc phẫu thuật.

Sau thời gian tích cực điều trị, tình trạng bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm. Bridget cần ghép tế bào gốc.

Người hiến tế bào gốc cho cô bé không ai khác chính là Shannon, em gái 3 tuổi của Bridget. Sau cuộc phẫu thuật này, Bridget phải hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì phải dùng thuốc.

Em có phòng ngủ riêng, chế độ ăn khác biệt và đặc biệt không thể gặp bạn bè.

"Bé gần như phải sống một mình. Chúng tôi không thể để bất cứ ai vào nhà. Bridget hiểu rằng bệnh ung thư rất nghiêm trọng song điều khiến con buồn hơn chính là việc nó không thể đến trường, chơi bóng đá, khiêu vũ hay tham dự những bữa tiệc sinh nhật", cha của em nói.

Khi Bridget nghỉ học, cộng đồng nơi em sinh sống đã chung tay giúp đỡ gia đình và cô bé, từ vật chất đến tinh thần. Trong thời gian nằm viện, Bridget vẫn được kèm cặp. Do đó, em có thể theo kịp các bạn cùng lớp.

Healy - phụ huynh của một nam sinh trong lớp của Bridget - đã lập một nhóm trên Facebook và tập hợp mọi người để đón chào sự trở lại của cô gái bé nhỏ.

"Tôi đã mời 50 người. Vào ngày cuối cùng, con số này đã lên đến 150 người cùng cảnh sát. Mọi người đều rất vui mừng cho Bridget sau khi cô bé đã vượt qua một trận chiến thực sự khó khăn".

Theo Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X