Hotline 24/7
08983-08983

Có một khoảng cách vô hình giữa tình yêu đậm sâu

Em không biết tình cảm của 2 người đang dừng ở đâu. Em yêu xa, gọi là xa nhưng cũng cách nhau khoảng 40km. Anh làm trong đơn vị, đang học lên ngoài Sơn Tây còn em thì làm ở nội thành Hà Nội. Hai đứa cũng đồng hành với nhau gần 3 năm rồi.

Nhưng tự nhiên, chỉ một chuyện nhỏ làm em suy nghĩ, em không biết tình cảm 2 đứa bây giờ như thế nào hay chỉ vì em quá ương bướng! Vì thời gian hành chính hai đứa đều bận, nên chỉ có dành 5 phút buổi trưa gọi cho nhau hỏi han ăn uống nghỉ ngơi. Tối về thì mới có thời gian nói chuyện, nhưng cũng chẳng được cả buổi tối vì a ở trường cũng có thời gian sinh hoạt chung bắt buộc. Khoảng 2 tuần thì em lên trường thăm anh.

Thời gian gần đây, có chuyện chuyện làm em thấy mệt mỏi, tối về chỉ muốn dựa vào vai anh mà thủ thỉ kể ra cho nhẹ người. Ừ thì không được ở gần nhau đã đành, mà tính anh nóng, tính em cũng nóng. Em cảm thấy lần nào em muốn chia sẻ vấn đề gì thì sau đó, cái kết thúc là anh cũng nổi nóng, anh cáu "mặc kệ em thích làm gì thì làm"! Đối với em, câu nói đó thật sự làm tổn thương. Mặc dù nhiều lần như vậy, anh đều nói anh nóng, anh muốn tắt máy vì sợ nói năng lúc cáu giận rồi làm tổn thương em, nhưng thật sự không có ý gì. Nhưng đối với em, thì anh đã làm tổn thương em ngay lúc thốt ra lời nói đó rồi.

Em đã nghĩ và nói lời "dừng lại" vì sợ mình bị tổn thương. Tính em nóng, nhưng em sống tình cảm và hay bị chi phối bởi tình cảm. Em chẳng thể ngủ được, cãi nhau đến 12h đêm thì em nằm chằn chọc, mệt quá thiếp đi mà cũng miên man mơ linh linh rồi tỉnh từng giấc ngắn! Có lẽ trong em vẫn mong chờ 1 câu nói xin lỗi, thay bằng từ anh ý kết thúc câu chuyện tối qua: Đi ngủ sớm và suy nghĩ lại quyết định của em.

Em thấy buồn, cô đơn và tủi thân vì người yêu ở xa, lại được lúc tâm sự với nhau chẳng được nhiều lại cứ cáu hờn. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi, về mà cãi nhau nữa em thấy khó chịu, mệt mỏi và chán nản. Em có nên tiếp tục hay dừng lại? Tiếp tục vì cả 2 còn yêu nhau? Dừng lại vì em sợ tính khi 2 đứa cùng nóng, người ta có gọi là khắc khẩu không? Nhưng em sợ cô đơn, em sợ mai này muốn êm đềm thì cứ lẳng lặng giữ mọi chuyện trong lòng, sợ nhiều lắm.


Chào em,

Có lẽ lúc này trong em đang có nhiều suy nghĩ trái chiều về chuyện tình cảm. Chương trình xin được chia sẻ cùng em tâm sự này.

Khi yêu, chúng ta sẽ có thêm một người “bạn đặc biệt” để tâm sự, chia sẻ và lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn giữa cuộc sống bộn bề. Bởi thế, khi có bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất xoay quanh cuộc sống hằng ngày của ta, ta vẫn muốn được thủ thỉ với người mình yêu. Nhưng nếu những tâm sự ấy được kể đi mà không nhận lại được sự sẻ chia, không nhận được lời động viên hay khích lệ, thay vào đó là những lời cáu gắt và thái độ thờ ơ thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương và cô đơn. Thường các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là ở các bạn gái hay có cảm giác đó. Bởi vì con gái vẫn thường được mệnh danh là người hay suy nghĩ và rất nhạy cảm.

Đúng là sẽ rất buồn, tủi thân nếu câu chuyện mình chia sẻ mà người yêu lại gạt phắt đi; tuy nhiên, chúng ta sẽ phải xem xét thái độ đó của người yêu dưới nhiều góc cạnh. Hằng ngày, hàng giờ có rất nhiều sự kiện diễn ra trong cuộc sống của ta, và ta sẽ có vô vàn câu chuyện để chia sẻ với người mình yêu. Sẽ có những câu chuyện chúng ta nhận được lời động viên, quan tâm hay sự góp ý của người mình yêu. Nhưng không phải lúc nào nó cũng là những điều đó mà sẽ có những câu chuyện chúng ta trao đổi và nhận lại ý kiến trái chiều từ người yêu. Khi nhận thấy đối phương có sự tranh luận với mình, bản thân mình trở nên bực tức và quy kết người yêu là người không hiểu mình thì đó là điều không đúng. Chính vì thế, em nên xem xét lại xem, câu chuyện mà em tâm sự với người yêu ở đây là gì? Cách em trao đổi với anh ấy ra sao? Điều gì khiến anh ấy trở nên bực tức như thế?

Yêu nhau không thể tránh khỏi những lúc giận hờn, cãi vã và ai cũng có cái tôi của mình, sẽ không mấy ai chịu nhường nhịn cho ai nếu như chúng ta cứ tiếp tục tranh luận theo chiều gay gắt. Bởi vậy, việc bạn trai em dừng cuộc đối thoại với em và muốn em suy nghĩ lại quyết định của mình cũng là điều hợp lý vì anh ấy nghĩ có tiếp tục tranh cãi cũng không được điều gì, chỉ làm bản thân bực bội và muốn cáu gắt, vì tính anh ấy nóng nên anh ấy phải làm điều đó để giảm sự căng thẳng. Hai em đã yêu nhau được 3 năm thì chắc có lẽ em cũng đã hiểu được tính cách của anh ấy. Và có lẽ bản thân bạn trai em cũng có ưu điểm nào đó nên em mới có thể đồng hành cùng anh ấy phải không em?

Một tình yêu bắt đầu khi hai người có cảm xúc dành cho nhau. Nhưng để có 1 tình yêu lâu bền thì việc những người trong cuộc có rung động với nhau thôi là chưa đủ, nó cần cả sự trân trọng, thấu hiểu và san sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống. Muốn người khác thấu hiểu cho mình trước hết mình sẽ là người thấu hiểu trước cho người ta em gái ạ. Hãy cân nhắc mọi chuyện trước khi quyết định vấn đề nhé.

Chúc em luôn hạnh phúc!

Theo Cửa sổ tình yêu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X