Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái Việt và chàng trai Brazil chuyển việc qua 12 nước để bên nhau

Khi chàng ở Trung Quốc, nàng ở Việt Nam. Lúc nàng ở châu Âu, châu Á, chàng lại ở châu Mỹ. Mất 4 năm, họ mới tìm được cơ hội ở bên nhau.

Chuyện tình của cô gái 26 tuổi Nguyễn Thùy Dương (nổi tiếng với nickname Milena Nguyễn) và anh chàng Raphael Augusto Fraga, 29 tuổi, người Brazil khiến nhiều người xúc động vì họ đều là những con người tài năng, thành công từ rất sớm và đã vượt qua nhiều khó khăn để yêu nhau, đến được với nhau.

Sinh ra ở Hà Nội, ngay từ thời đi học, Dương đã là một cô gái năng động. Mới 26 tuổi, cô đã được biết đến với nhiều danh xưng như: á khôi cuộc thi nữ sinh thanh lịch ở Đại học Hà Nội, thủ lĩnh sinh viên quốc tế, nghệ sĩ dạy Yoga, diễn giả, nữ doanh nhân...

chuyen-tinh-qua-15-nuoc-cua-chang-trai-brazil-va-co-gai-ha-noi-tai-sac

Thùy Dương là một nghệ sĩ Yoga nổi tiếng. Cô cũng có một phòng trưng bày các tác phẩm hội họa của mình.

Vào tháng 8/2012, Dương cùng hơn 500 đại diện sinh viên từ khắp thế giới tham dự đại hội của Aiesec (Tổ chức phi chính phủ của thanh niên độc lập toàn cầu) tại Nga. Tại đó, chàng trai Raphael, đến từ Brazil, đã ấn tượng sâu sắc với sự mạnh mẽ, tri thức cũng như ngoại hình của Dương. Thông qua một người bạn, chàng đã tiếp cận nàng.

Ngẫu nhiên, Raphael thường được sắp xếp ngồi cạnh Dương, cả hai đều là phó chủ tịch mảng kinh doanh nên có nhiều cơ hội tiếp xúc. Raphael quan tâm và tranh thủ mọi cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Tuy nhiên lúc đó Dương chỉ ấn tượng về khả năng làm việc của Raphael, chứ không có ý định tình cảm. "Tôi không muốn kết hôn. Tôi không thích có một mối quan hệ và không muốn trở thành một phần của bất kỳ ai", Dương từ chối Raphael, do từng đổ vỡ vì yêu xa và không muốn điều tương tự xảy ra.

Kết thúc hội thảo, Thùy Dương về làm việc tại TPHCM, còn Raphael trở lại Bắc Kinh công tác. Chàng tiếp tục tìm mọi cách để trò chuyện với nàng. Có lẽ cùng ở trong tình cảnh xa nhà và đều là những con người trẻ với hoài bão lớn mà những cuộc nói chuyện của họ ngày một thân thiết.

"Ngay từ đầu anh ấy đã thể hiện sự quan tâm khác biệt. Trong khi những người đàn ông khác thích nói về bản thân thì Raphael quan tâm và hỏi rất kỹ những việc tôi đang làm, những ước mơ của tôi", cô gái kể. Dần dần, Dương thấy được sự kết nối từ ý tưởng cho đến các giá trị cuộc sống với Raphael. Tháng 10 năm đó, mối quan hệ của họ có chuyển biến.

chuyen-tinh-qua-15-nuoc-cua-chang-trai-brazil-va-co-gai-ha-noi-tai-sac

Tổ chức sinh viên quốc tế đã cho Dương gặp được Raphael, cho cô cơ hội đi hơn 20 quốc gia, học tập, trải nghiệm và có bạn bè ở khắp năm châu.

Tháng 12, cả hai có dịp gặp lại nhau tại Đài Loan khi tổ chức Aiesec có một hội nghị tại đây. Raphael tranh thủ mọi cơ hội được ở bên Dương. Cô gái vốn sống nội tâm đã cười không ngớt trước chàng trai hướng ngoại, giỏi pha trò. Trước lúc chia tay, Dương đã cho Raphael cơ hội chính thức làm bạn trai mình.

Năm 2013, Dương là người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào ban quản lý cấp cao của tổ chức Aiesec quốc tế. Trong một năm nhiệm kỳ, cô làm việc tại Hà Lan. Raphael thì di chuyển từ Trung Quốc về Brazil, cuối năm đó lại chuyển đến Đức, cách Hà Lan 4 giờ đi tàu. Đây là khoảng thời gian hai người được bên nhau nhiều nhất. Cứ cuối tuần, hoặc chàng, hoặc nàng nhảy tàu đến thăm người kia.

Trong hai năm đầu yêu nhau, cả Dương và Raphael "đều rất nghèo". Họ ăn mỳ sáng, tự làm bánh sandwich mang theo lên tàu đến cho nhau. Có thời gian ở Pari, đồ ăn quá đắt đỏ và món duy nhất của họ là bánh sừng bò. "Chúng tôi không la cà mua sắm, không đi ăn chơi với bạn bè. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm mua vé máy bay để có thể thăm nhau nhiều hơn", cô nói.

Tháng 8/2014, Thùy Dương kết thúc nhiệm kỳ và quay trở lại Việt Nam, trong khi người yêu vẫn làm việc ở châu Âu. Khoảng cách quá xa, trong khi cả hai chưa tìm được điểm chung về sự nghiệp đã khiến họ có những trận cãi vã.

Tuy nhiên quan niệm tích cực đã giúp họ nhanh chóng tìm ra cách để có thể ở cạnh nhau. Đầu năm 2015, Raphael được luân chuyển thành công về Singapore. Giờ anh là quản lý mảng chăm sóc khách hàng tại một công ty lớn về công nghệ.  Khoảng cách gần nên đôi uyên ương thường xuyên gặp nhau hơn.

chuyen-tinh-cua-co-gai-ha-noi-tai-nang-tung-khong-muon-ket-hon-2

Milena thầm cảm ơn vì ngay từ đầu cô không "đổ" Raphael. Đối với cô gái 26 tuổi, tình yêu không chỉ là cảm giác mà nó là thực tế. Trải nghiệm qua khó khăn đã giúp cả hai biết trân trọng nhau hơn.

Cũng thời điểm này, Dương tìm được niềm đam mê thực sự của mình. Cô từ bỏ ngành học bao năm, từ bỏ nhiều cơ hội việc làm để theo đuổi ước mơ là giúp nâng tầm phụ nữ. Hiện tại cô gái 26 tuổi giảng dạy, viết sách, làm diễn giả tại nhiều sự kiện. Các chương trình của Dương đang được thực hiện tại Hà Nội, TPHCM, Singapore và Malaysia.

Dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau - ngày 5/12/2015, Dương đã viết "chuyện tình của chúng tôi" và ngay lập tức nó được lan truyền rộng rãi trên mạng. Nhiếp ảnh gia Josh yêu thích câu chuyện và muốn tặng một bộ ảnh. "Lúc đó tôi biết đã tìm được thời điểm thích hợp để cầu hôn", Raphael hào hứng kể. 

Khi nhận được chiếc nhẫn của chàng, nàng còn tưởng chàng đùa. "Nước mắt chảy dài lên má. Tôi sẽ làm vợ ư? 25 tuổi, tôi vẫn thấy mình như 17. Còn bao nhiêu tự do, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu đam mê của tôi... Nhưng giữa những suy nghĩ vụt qua đó, tôi buột miệng nói 'Vâng'. Anh ấy ôm choàng lấy tôi trong sợ hãi và hạnh phúc", Dương bộc bạch.

chuyen-tinh-qua-15-nuoc-cua-chang-trai-brazil-va-co-gai-ha-noi-tai-sac-1

Lúc nhận lời cầu hôn Dương đã nghĩ: "Để rơi vào tình yêu chúng ta cần phải điên. Và để ở lại trong tình yêu chúng ta cần dũng cảm".

Cô gái Hà Nội giãi bày thêm, đúng là thời điểm đó cả cô và Raphael chưa sẵn sàng. Cả hai đều còn nhiều dự định dang dở, song nhìn lại chặng đường đã qua, họ càng có thêm tự tin sẽ hạnh phúc với nhau. Tính đến thời điểm này, họ đã chuyển công việc qua 12 nước trước khi tìm được điểm chung là sẽ ở Singapore lập nghiệp. "Đối với chúng tôi, tình yêu không phải là hy sinh, triệt tiêu nhau mà là nâng đỡ nhau cùng tốt lên", Dương nói.

Trong 4 năm bên nhau, Raphael luôn ủng hộ Dương theo đuổi ước mơ, dù đó là ý nghĩ táo bạo. "Anh ấy biết tất cả những khiếm khuyết, sai sót và lỗi lầm của tôi. Và vẫn yêu tôi vô điều kiện", Dương cho biết.

Raphael thì chia sẻ: "Cô ấy là người phụ nữ độc lập, dám ước mơ và đi đến ước mơ. Tôi yêu cô ấy không hẳn vì cô ấy xinh đẹp, thông minh mà là người có thể thảo luận với tôi về tất cả các lĩnh vực. Điều đó khiến cô ấy hấp dẫn trong mắt tôi".

Đầu tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, họ đã chính thức là của nhau bằng một lễ cưới truyền thống, với sự có mặt của bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Tương lai, Dương sẽ theo đuổi ước mơ cô đã chọn, còn Raphael mong muốn sẽ lập công ty của riêng mình.

Với họ, đây không chỉ là một kết thúc có hậu. Đây là một khởi đầu hạnh phúc.

Theo Phan Dương - Bích Thục - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X