Hotline 24/7
08983-08983

Chạy đua với "tử thần" giành lại sự sống của những thiên thần áo trắng

Trình độ ghép tạng của các bác sĩ Việt Nam đã ngang bằng với trình độ của thế giới. Những thiên thần áo trắng đã chạy đua với bao tình huống nghẹt thở để phẫu thuật, giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đang thực hiện một ca ghép tạng

Cuộc chạy đua cân não

Nhắc lại hành trình vận chuyển tạng của ca ghép xuyên Việt đầu tiên năm 2015, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chia sẻ, đó là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một cuộc vận chuyển tạng dài gần 1.700 km bằng máy bay dân dụng. Hành trình hơn 2 tiếng vận chuyển tạng trên máy bay dường như dài hơn bất cứ chuyến bay nào mà ông đã trải qua.

Ngày 3/9/2015, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) có một bệnh nhân nam 31 tuổi chết não đồng ý hiến tặng tạng. Hai quả thận của người cho đã được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn tim và gan chưa tìm được người phù hợp. Bệnh viện Việt Đức đã rà soát những bệnh nhân chờ ghép gan, tim và lựa chọn được hai bệnh nhân phù hợp với nhóm máu của người hiến. Cả hai bệnh nhân đều sống tại Hà Nội.

Đúng 14h ngày 4/9, ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã có mặt ở sân bay Nội Bài để bay vào Sài Gòn kịp thời phẫu thuật lấy tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chuyến bay được thực hiện lúc 14h30 thay vì 16h30 như dự kiến ban đầu. Trong suốt khoảng thời gian này, hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM liên tục thông tin cho nhau biết tiến độ các bước chuẩn bị phẫu thuật cần thiết.

Ngay khi có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với sự hỗ trợ tận tâm của các y, bác sĩ nơi đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã lấy thành công khối tạng gồm tim, gan của bệnh nhân chết não hiến tặng. Tạng được chuyển vào thiết bị bảo quản, đưa thẳng ra sân bay và bay ngược trở ra Hà Nội ngay trong ngày.

Trên chuyến bay trở về, cứ 15 phút các bác sĩ lại kiểm tra độ an toàn của 2 chiếc hộp chứa quả tim, lá gan của người hiến chết não được đặt trên khoang lái. “Với chúng tôi khi ấy thời gian còn quý hơn vàng. Bởi thời gian có hạn, nếu gặp bất kỳ trục trặc gì thì công sức, tấm lòng của nhiều người sẽ đổ sông, đổ bể" - GS Sơn nhớ lại.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 23h cùng ngày. Một xe cấp cứu đã được phép tiếp cận tận đường băng để đón đoàn rồi chạy thẳng về Bệnh viện Việt Đức. Tới nơi, đoàn bác sĩ cùng hơn 60 y, bác sĩ khác đã bắt tay vào thực hiện hai ca ghép cho hai bệnh nhân.

Hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng hàng không, hải quan, cảnh sát giao thông, tập thể hơn 100 y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân đang cận kề cái chết đã được hồi sinh…

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước- Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - chuyên gia đầu ngành về ghép tạng của Việt Nam cho rằng, ghép tạng xuyên Việt được đánh giá là kỳ tích y học của các thầy thuốc nước nhà.

Gọi là kỳ tích bởi ngoài yếu tố kỹ thuật thì đây là thành công lớn về trình độ tổ chức, kỹ thuật lấy và ghép tạng, đặc biệt là sự tận tâm, nỗ lực hết mình để cứu sống bệnh nhân của những chiến sĩ mặc áo blue trắng. Đằng sau những ca ghép tạng nghẹt thở ấy còn có sự chung tay của không ít những người tưởng chẳng liên quan như nhân viên hàng không, hải quan, cảnh sát giao thông…

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước cho biết, trong khi ở nước ngoài, nếu chặng đường từ hơn 800km trở lên sẽ có máy bay trực thăng vận chuyển tạng, thậm chí còn có sự hỗ trợ của cảnh sát dẫn đường, thì ở Việt Nam, khoảng cách vận chuyển quá xa nhưng không có gì hỗ trợ. Ê kíp phẫu thuật phải vận chuyển tạng bằng máy bay dân dụng vì không có máy bay chuyên dụng nên không thể chủ động thời gian. Tim sau khi lấy khỏi lồng ngực chỉ bảo quản được 6 tiếng, thận là 10 tiếng; trong khi bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ chờ ghép, tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc", nên bất cứ trục trặc gì trên đường vận chuyển như tắc đường, muộn giờ bay … thì những nỗ lực của toàn ê kíp thành vô nghĩa.

Hãy chung tay nối dài sự sống

Nói về trình độ ghép tạng hiện nay tại Việt Nam, BS Nguyễn Tiến Quyết, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trình độ của các bác sĩ Việt Nam đã ngang bằng với trình độ của thế giới. Tuy nhiên, vì sao những ca ghép tạng ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa nhiều? Đó chính là tình trạng khan hiếm nguồn tạng cho. “Danh sách chờ được ghép tạng rất dài, nhiều trường hợp bệnh nhân đã phải từ giã cõi đời vì không thể chờ đợi được nguồn tạng ghép. Đây là điều khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối” - BS. Quyết nói.

Cũng trăn trở với điều này, GS Trịnh Hồng Sơn cho biết, số lượng người hiến tặng mô, tạng vẫn là vấn đề lớn đối với ngành ghép tạng ở Việt Nam, bởi rào cản quan niệm xã hội của người Việt. Tại Bệnh viện Việt Đức, trung bình mỗi ngày có 1 - 2 trường hợp chết não, trên cả nước có hàng nghìn trường hợp chết não mỗi năm. Thế nhưng số người chết não hiến mô, tạng để cứu những bệnh nhân khác còn rất ít.

“Hiện chúng ta có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận, trên 1.500 người có chỉ định ghép gan (chỉ tính riêng tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội), khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc và trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc và hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi... Ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính do các mô, tạng bị suy giảm chức năng, không hồi phục được. Do đó, việc hiến tạng rất có ý nghĩa đối với việc hồi sinh cuộc đời một con người. Nếu mọi người không thay đổi suy nghĩ, nhiều người trong số này sẽ không còn cơ hội để tiếp tục được sống” - GS Sơn chia sẻ.

Theo GS Sơn, việc ghép tạng ở Việt Nam vẫn chủ yếu từ người cho sống, đây là điều nghịch lý so với ở nước ngoài. Nếu trên thế giới, hơn 90% số ca ghép tạng được lấy từ người cho chết não thì tại Việt Nam, tỷ lệ đó chỉ chiếm gần 10%.Các bác sĩ nhận định, rào cản lớn nhất trong việc hiến mô, tạng tại Việt Nam là định kiến và quan niệm cũ, trong đó, có những rào cản, áp lực từ phía gia đình, họ hàng và những người xung quanh.

Do đó, để sự sống được nối dài, để nhiều cuộc đời tiếp tục được thắp sáng, GS Trịnh Hồng Sơn đã nói rằng: “Cho đi yêu thương chính là cứu giúp người khác. Một ngày nào đó nếu không may chết não, chúng ta vẫn có thể mang lại sự sống cho bao người bằng việc hiến mô tạng. Như thế, sự ra đi của chúng ta có nhiều ý nghĩa…”.

Theo Thế giới Tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X