Hotline 24/7
08983-08983

Chàng trai mồ côi bị vỡ động mạch não

Những ngày qua Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) luôn vang lên tiếng kêu van của bệnh nhân Minh Đức: "Đau quá, cởi trói cho con...".

Thân thể em gầy nhom, khuôn mặt đờ đẫn liên tục kêu la, quẫy đạp trong mê sảng. Những lúc đó, bà hoặc chị gái ghì chặt tay cậu, cưng nựng. Đức lại chìm vào giấc ngủ trong đôi mắt buồn thương của bà và chị.

Sáng 28/3, đang trông quán Internet, Mai Minh Đức (18 tuổi) đột ngột lên cơn đau đầu dữ dội, ngã quỵ xuống nền nhà. Cậu được đưa đến BV Đống Đa (Hà Nội) cấp cứu, chẩn đoán vỡ động mạch não. Đang đêm, người bà (69 tuổi) bàng hoàng nhận được tin dữ, phải đến viện chăm cháu. Tại TP HCM, người chị Minh Khuyên cũng nhận được tin em, vội trở về. 

minhduc1.jpg

Bố mất, mẹ bệnh thần kinh, bà nội là người thân duy nhất gần gũi chị em Đức. Ảnh: Phan Dương

Sau khi cấp cứu, Đức được chuyển lên BV Xanh Pôn, điều trị ở tầng 3 Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Phòng Sọ Não 1. Theo BS Dương Trung Kiên, bước đầu tình trạng của Đức tạm ổn định, song cần phải phẫu thuật cậu mới sống và làm việc được.

Qua thăm khám, Đức có một khối tụ máu trong não khá lớn, nguyên nhân là em bị dị dạng mạch máu từ nhỏ và hiện khối dị dạng mạch máu đã vỡ. Phương pháp điều trị tốt nhất là can thiệp mạch, song thiết bị phải nhập khẩu từ nước ngoài nên chi phí khá đắt, lên đến 100 triệu đồng.

"Tạm thời Đức đã qua tình trạng nguy kịch, khối tụ máu trong não chưa gây chèn ép nhưng bắt buộc phải lấy nó ra thì bệnh nhân mới trở lại như người bình thường được", bác sĩ Kiên cho biết.

Hơn chục năm trước, sau một vụ tai nạn xe, mẹ của hai chị em Minh Đức bị bệnh thần kinh. Cuộc sống khó khăn nên bố mẹ ly thân, mẹ được nhà ngoại đón về chăm sóc, còn ba bố con Đức nương tựa vào nhau trong căn nhà chung với gia đình các chú. Ông làm thợ nề nuôi 2 con ăn học.

Quá lao lực, vài năm sau ông trở bệnh nặng. Mẹ ông buộc phải bán căn nhà chia cho 3 người con ổn định cuộc sống. Phần của bố Đức dành hết cho chữa bệnh nên bố con nay đây mai đó trong những căn phòng thuê. Ông mất vào tháng 8 năm ngoái lúc Đức đang học lớp 12, còn chị của Đức có giấy báo đại học. Chị em Đức phải bỏ học đi làm kiếm sống.

AloBacsi.vn
Theo Phan Dương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X