Bệnh nhi ung thư vẽ tranh tham gia "Ngày hội Hoa hướng dương"
Đặng Hoàng Tuấn, 11 tuổi, đang điều trị ung thư tại BV Ung bướu nói nhỏ với tôi: "Nếu không phải truyền dịch, tới đây nhất định em sẽ tham gia Ngày hội hoa hướng dương".
Trong căn phòng sinh hoạt chung, lầu 2, BV Ung bướu TPHCM, các em nhỏ đang điều trị tại đây đang say mê với những chiếc bút chì, bút màu và giấy vẽ, hoàn thành những bức tranh của mình để tham gia chương trình Ước mơ của Thúy.
Nhiều em nhỏ trên tay vẫn còn kim truyền dịch, sức khỏe còn yếu nhưng nhất định nhờ bố mẹ dẫn qua để được vẽ tranh, vui chơi cùng các bạn, các anh chị tình nguyện viên.
Bé nào cũng cặm cụi, thích thú với những món đồ màu vẽ, tô những bông hoa, vẽ những nét vẽ ngô nghê cây lá, con vật...
Các bức tranh hoàn thành sẽ được các tình nguyện viên ghi tên, kèm thông điệp và tải lên facebook kèm hashtag #ngayhoihoahuongduonglan10. #10namuocmocuathuy. Mỗi bức tranh như vậy sẽ được tài trợ 30.000 đồng để thực hiện quà ước nguyện cho bệnh nhi ung thư.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình