Hotline 24/7
08983-08983

Báo Philippines: Không có phép màu ở Hà Nội

Không hẹn mà gặp, nhiều trang báo thể thao Philippines nói riêng và châu Á nói chung đều dùng cụm tổng thuật trận đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình bằng cụm từ: Không có phép màu ở Hà Nội.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Philippines - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Mở đầu bài tổng thuật của mình, trang Rappler của Philippines đề vài dòng ngắn gọn: Không có phép màu ở Hà Nội. Trang này nhận xét trận thua 1-2 ở lượt đi dường như là quá lớn với các cầu thủ Philippines khi các cầu thủ đội khách phải ghi ít nhất 2 bàn trên sân Mỹ Đình.

Rappler dành những lời khen đặc biệt cho tiền đạo Công Phượng khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-0 trong ở phút 86. "Messi Việt Nam - Công Phượng - đã thể hiện màn độc diễn trên sân cỏ rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần hạ gục thủ môn Deyto" - trang này miêu tả.

Trong khi đó, trang tin Inquirer của Philippines cũng đặt tít tương tự với Rappler khi viết: Không có thêm phép màu - Việt Nam loại Azkals. Trang rằng cho biết sự vắng mặt và chấn thương của những cầu thủ trụ cột khiến cho đội hình tuyển Philippines tổn hại nghiêm trọng.

So với trận lượt đi, Azkals thiếu mất sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng là thủ môn Michael Falkesgaard và tiền vệ sáng tạo Manny Ott. Chính vì vậy, các cầu thủ đội không thể vượt qua các cầu thủ "trẻ và giàu năng lượng của Việt Nam, những người đã chứng tỏ giá trị của mình qua nhiều giải đấu" - trang Inquirer viết.

"Tôi tự hào về đội bóng của mình vì mọi người đã thi đấu hết mình tối hôm nay" - Phil Younghusband trả lời phỏng vấn trang Inquirer sau trận đấu. Trang thể thao uy tín FOX Sports Asia cho rằng dù sở hữu lợi thế của từ trận lượt đi nhưng Việt Nam đã chủ động cầm bóng và triển khai lối chơi.

Điều này gây khó khăn cho Philippines dường như trong cả trận đấu khi thường xuyên phải phạm lỗi để đoạt lại bóng. "Bàn thắng cuối cùng của Philippines chỉ mang tính an ủi. Phép màu không lặp lại ở Hà Nội như năm 2010 khi họ giành chiến thắng trước Việt Nam và vào bán kết" - FOX Sports Asia viết.

Trên trang cá nhân của mình, nhà báo chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á của trang FOX Sports Asia, Gabriel Tan, lại giành những lợi khen ngợi cho Tiến Linh trong trận đấu này dù thời gian thi đấu là không nhiều.

"Tiến Linh đã có pha xử lý tuyệt vời khi đi bóng khéo léo bên cánh phải. Phần việc còn lại của Quang Hải chỉ là đệm bóng vào lưới trống" - Tan viết.

Sau chiến thắng này, Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia trong trận chung kết vào các ngày 11 và 15/12. Trước khi giải đấu diễn ra, Tan cũng từng dự đoán Việt Nam sẽ là một trong 2 đội vào chung kết, và giờ đây điều đó đã thành sự thật.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam đá lượt đi trên sân Bukit Jalil

Đội tuyển VN sẽ đá trận lượt đi trên sân Bukit Jalil của Malaysia với sức chứa gần 88.000 người vào ngày 11/12. Sau đó chúng ta sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình với sức chứa hơn 40.000 người để đón tiếp đội tuyển Malaysia ngày 15/12.

Q.T



Theo Văn Khoa - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X