Hotline 24/7
08983-08983

'Vàng Anh' Minh Hương ước nguyện được hiến tạng sau khi chết não

Trong dịp sinh nhật tròn 33 tuổi, “Vàng anh” Minh Hương đã quyết định đăng ký hiến mô tạng sau khi chết não. Nữ BTV chia sẻ, không ai biết ngày mai ta sẽ ra sao nên hãy làm điều gì đó tử tế khi còn có thể. Đây là điều mà cô ước nguyện đã lâu và sang tuổi mới đã làm để cảm thấy giá trị cuộc sống biết trân trọng hơn.

Đây là quyết định được "Vàng anh" Minh Hương ấp ủ từ lâu

"Hương bị bệnh gì à?" là câu hỏi mà nhiều người nói với nữ diễn viên, MC nhiều nhất khi biết cô quyết định đăng ký hiến mô tạng vào ngày sinh nhật tuổi 33.

‘Ông xã đồng điệu với tôi’

- Quyết định đăng ký hiến mô tạng sau khi chết não của chị bắt nguồn từ đâu?

Đây không phải là một quyết định bộc phát của tôi. Đây là sự ấp ủ của tôi từ lâu. Qua những chuyến đi từ thiện, những câu chuyện mà tôi gặp ngoài cuộc sống và đặc biệt là được chứng kiến nhiều mảnh đời khao khát được sống và nhận được sự tư vấn chia sẻ của những người trong nghề, tôi cảm thấy hiến tạng là một việc thực sự có ý nghĩa.

Mọi người thường nghĩ chết là hết nhưng không hẳn là như vậy. Nếu mình làm những việc ý nghĩa sau khi chết đi thì những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. Trường hợp gần đây nhất là trường hợp của bé Hải An.

Hiện tại, con số hiến tạng cũng đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, việc có sử dụng phần cơ thể của mình được hay không sau khi bản thân bị chết não chiếm phần trăm rất thấp. Vì vậy, khi bản thân còn trẻ, tôi mong muốn bản thân sẽ làm một việc có ý nghĩa, mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho người khác và mong truyền đi thông điệp tốt đẹp này đến với mọi người.

- Chị có gặp khó khăn trong việc thuyết phục gia đình ủng hộ chị làm điều này?

Ở Việt Nam việc hiến tạng còn mang nhiều định kiến, nhiều người thậm chí còn không hiểu kỹ nên họ sợ. Nhiều người lo lắng hỏi tôi là tôi bị ốm hay bị sao, hay đó có thể là một điềm gở. Thực chất trên thế giới, việc hiến tạng rất phổ biến.

Tôi cũng hy vọng, việc làm của mình một phần truyền đi ý nghĩa để những người còn muốn được cống hiến có thêm cơ hội sống.


Tôi cũng may mắn khi ông xã là người rất đồng điệu với tôi. Chồng tôi làm kinh doanh nhưng lại không quá cuồng tín. Anh ấy quan niệm muốn tạo phúc thì đi làm từ thiện thay vì cúng bái. Thậm chí chồng tôi còn sẵn sàng hiến xác cho y học nghiên cứu. Đó là tâm nguyện của anh ấy.

Mẹ tôi lúc đầu cũng cảm thấy khó hiểu về quyết định của tôi. Nhưng sau khi trò chuyện cùng tôi và tiếp xúc với nhiều hoạt động tình nguyện, bà cũng đã hiểu ra và ủng hộ quyết định này của tôi.

- Có lẽ chị cũng đã tìm hiểu rất nhiều những câu chuyện về hiến mô tạng, chị cảm thấy đâu là điều ấn tượng và có tác động nhiều nhất tới chị?

Khi tôi đi hiến tạng, tôi đã gặp một người phụ nữ bị ung thư. Cô ấy chia sẻ bản thân đau đớn mệt mỏi nhiều vì phải truyền thuốc, nội tạng của họ cũng không sử dụng được. Nhưng họ vẫn sẵn sàng hiến xác cho y học nghiên cứu. Tôi thật sự bị xúc động và cảm thấy nể phục con người họ.

Trường hợp khiến tôi xúc động nhất là câu chuyện của bé Hải An. Một bé gái còn quá nhỏ mà đã dũng cảm làm được những điều ý nghĩa cho đời như vậy thì tại sao chúng ta - những người bình thường lại không thể làm như bé. Tôi cảm thấy câu chuyện đã thôi thúc mình rất nhiều. Đó giống như một câu chuyện cổ tích đời thường, không phải chúng ta chết là hết mà còn để lại rất nhiều điều ý nghĩa cho đời. Câu chuyện của bé cũng khiến tôi cảm thấy không còn sợ việc hiến tạng và thôi thúc tôi muốn làm điều đó.

- Chị muốn truyền đi thông điệp gì qua việc làm ý nghĩa này?

Chuyện hiến tạng vẫn còn rào cản khá lớn về gia đình nên tôi mong muốn mỗi hành động nhỏ của mỗi người sẽ góp phần phá bỏ được rào cản đó. Chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào và những bộ phận trên cơ thể mình có còn khỏe mạnh để giúp đỡ những người khác hay không. Phần trăm sử dụng những bộ phận cơ thể mình cho người khác hầu như là rất thấp nên tôi nghĩ việc hiến tạng trước hết là tâm nguyện của những người muốn làm như vậy. Đó cũng là hành động để cho những người khó khăn, bệnh tật thấy được họ còn có thêm những hy vọng sống.

Thỏa mãn vì những vai diễn của mình

- Ngoài việc đóng phim, chị còn là BTV kênh truyền hình ANTV và kinh doanh, chị làm cách nào để sắp xếp công việc mỗi ngày?

Hiện tại, mọi người biết đến tôi nhiều hơn là một BTV dẫn chương trình tại kênh truyền hình ANTV. Tôi được học hỏi và trao cơ hội phát triển nhiều hơn trong môi trường truyền hình. Để đáp ứng được điều đó thì bản thân tôi phải không ngừng học hỏi và cố gắng nhiều hơn.

Xuất phát điểm của tôi là một nghệ sĩ đàn tỳ bà, sau đó có cơ duyên đóng phim và dừng lại tại môi trường báo chí. Do vậy, tôi bắt buộc phải trau đồi bản thân để bắt kịp những người đồng nghiệp. Tôi đã quyết định dừng công việc đóng phim để tập trung hoàn thiện kỹ năng và nâng cao kiến thức nghiệp vụ trong công việc hiện tại.

Tôi đã trở thành một chiến sĩ trong lực lượng CAND, được lãnh đạo tin tưởng và lựa chọn nên tôi đã gác lại tất cả niềm đam mê của mình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ dừng hoàn toàn việc đóng phim. Nếu có những kịch bản hay và vai diễn phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng đảm nhiệm.

- Ông xã đã chia sẻ, giúp đỡ chị như thế nào khi lịch trình công việc và học tập quá bận rộn?

Tôi rất may mắn khi chồng là người thông cảm rất nhiều cho mình. Đôi khi anh ấy hay trêu vợ: "sao không thuê luôn giúp việc cho chồng đi" làm tôi vừa buồn cười vừa thương chồng.

Rất may anh ấy cũng hiểu và ngay từ lúc yêu anh ấy đã biết rằng, công việc của tôi rất bận. Hai vợ chồng tôi vẫn chia sẻ với nhau rất tốt và hoàn toàn không có vướng mắc gì với nhau.

- Chị có thấy nhớ nghề khi không đóng phim đã 2 năm?

Tất nhiên rồi. Nhìn những anh chị trong nghề làm ra những bộ phim thành công, tôi cảm thấy tự hào và có đôi chút chạnh lòng vì nhớ nghề. Nhưng tôi không thể ôm đồm mọi thứ được. Thời điểm này, có lẽ tôi cần phải chú tâm vào công việc.

- Diễn viên là sở thích và đam mê của chị, vậy thì làm BTV chị gọi đó là gì?

Tôi nghĩ là làm việc gì cũng vậy, nếu bạn không có đam mê thì không thể làm được. Không có tâm huyết và nỗ lực sẽ chẳng thể làm được việc gì thành công.


Có những đêm tối muộn cập nhật kịch bản hay những hôm dậy sớm dẫn bản tin, dù mệt nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi yêu công việc của mình và đó là lựa chọn của tôi.

Tôi rất may vì ở mỗi thời điểm mình chọn làm công việc gì thì đều được mọi người ủng hộ nhiều. Là một diễn viên, tôi hài lòng vì những gì mình làm được. Để trở thành một BTV  luôn yêu cầu khắt khe về kiến thức và kỹ năng, bắt buộc tôi phải luôn nỗ lực học hỏi và tự hoàn thiện bản thân để thoát khỏi sự đào tạo nghiệt ngã của nghề. Điều đó thôi thúc tôi phải hoàn thiện mình hơn trong công việc.

- Minh Hương có sợ khi mình quay lại sẽ không được khán giả đón nhận như trước?

Tôi không hề sợ điều đó bởi là một diễn viên, chỉ cần được mọi người nhớ tới mình là đã hạnh phúc rồi.

Với vai diễn Vàng Anh, tôi thực sự hạnh phúc khi đã để lại ấn tượng với nhiều khán giả. Cho đến bây giờ bộ phim đã qua 12 năm, vẫn rất nhiều khán giả đã nhận ra tôi. Quả thực, đó là một điều tự hào đối với mỗi diễn viên khi hoàn thành vai diễn.

Ở những vai diễn khác như vai Ngân đanh đá trong phim “Lời ru mùa đông”, hay vai Hoài Xù trong “Zippo mù tạt và em”, tôi cũng đã làm tốt và được mọi người công nhận.

Tôi thực sự cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội để được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau và tôi tự hào khi nhận được giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tôi nghĩ mọi thứ không phải ngẫu nhiên mà có. Tất cả những nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày đã giúp tôi có được vị trí ngày hôm nay.

- Tại sao chị không chọn đi theo con đường giải trí xa hoa mà lại rút lui an toàn như vậy?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản và tôi cũng không lấy một người chồng giàu có. Vì vậy, từ “xa hoa” có lẽ không hợp với tôi bởi để có được ngày hôm nay, mọi thử đều do chính bản thân tôi nỗ lực mà có.

Mỗi người sẽ có lựa chọn công việc khác nhau. Tôi có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn và điều kiện kinh tế đủ để chăm lo cho gia đình. Tôi hài lòng vì những gì mình đang có và không muốn đánh đổi bất cứ điều gì.

Như vậy cũng đã đủ đem lại sự bình yên với tôi trong cuộc sống này. Cảm ơn những người đã yêu quý và quan tâm tới "Vàng anh" Minh Hương. Tôi hy vọng từng lựa chọn của tôi sẽ được mọi người ủng hộ và lan tỏa.

Theo Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X