Hotline 24/7
08983-08983

“U-23 VN chiến đấu không mệt mỏi cho giấc mơ của mình”

Phát biểu sau trận hòa U-23 Syria 0-0 tối 17/1, qua đó lần đầu tiên giành vé vào tứ kết VCK U-23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo đã cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình cho giấc mơ của mình.

Chiến tích đưa U-23 VN lần đầu tiên lọt vào VCK U-23 châu Á 2018 đã giúp HLV Park Hang Seo nhận được nhiều tràng vỗ tay chúc mừng từ giới truyền thông VN lẫn từ nước chủ nhà khi ông bước vào phòng họp báo.

Không giấu được cảm xúc hạnh phúc, nhà cầm quân người Hàn Quốc này phát biểu: “Tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Họ cho thấy tất cả là một tập thể và đã nỗ lực tối đa, chiến đấu hết mình, không biết mệt mỏi đến những phút cuối để làm nên lịch sử”.

Nói về cảm xúc của mình, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Tương tự như trận gặp U-23 Hàn Quốc hay Úc, chúng tôi muốn thắng nhưng thể lực của các cầu thủ đã xuống khá nhiều so với hai trận trước. 15 đến 20 phút cuối, tôi phải nói các cầu thủ cần tập trung tối đa và thực hiện một số sự thay đổi người đúng lúc cho một số cầu thủ bị xuống sức rõ rệt khi mà U-23 Syria dồn lên tấn công dồn dập. Khi vào bảng đấu này, chúng tôi bị đánh giá yếu hơn và nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ có thể xếp vị trí thứ 3 của bảng. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng”.

“U-23 VN chiến đấu không mệt mỏi cho giấc mơ của mình”Ông Park (bìa phải) và các thành viên ban huấn luyện ăn mừng chiến tích vào tứ kết. Ảnh: N.K

Nói về trận đấu tới với U-23 Iraq vào ngày 20/1 tới, HLV Park Hang Seo đánh giá: “Cho tới lúc này tôi đã có phương án đối phó với các đội mạnh. Tôi chưa hẳn quan tâm đến đối thủ mạnh như thế nào, điều quan trọng là các cầu thủ của tôi sẽ hồi phục thể lực như thế nào. Bởi bây giờ họ khá mệt mỏi sau 3 trận đấu với các đối thủ cực mạnh. Tôi không thể tiết lộ U-23 VN sẽ chơi với lối chơi như thế nào khi gặp U-23 Iraq vào lúc này được”.

Về phần mình, HLV Hussein Afash của U-23 Syrianói: “Cả U-23 VN và U-23 Syria đều muốn thắng để vào vòng trong nên đã thi đấu đầy nỗ lực. Ở trận đấu cùng giờ, U-23 Hàn Quốc thắng Úc nên chúng tôi buộc phải nỗ lực cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi gặp một hàng thủ chơi kỷ luật, kiên cường của U-23 VN. Quan trọng hơn, thủ môn của U23 VN chơi cực tốt. U-23 VN phòng ngự và đứng vững trước sức ép từ chúng tôi. Dù rất tiếc nhưng chúng tôi phải gửi lời chúc mừng U23 VN”.

Theo Nguyên Khôi - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X