Hàng trăm bức ảnh và hiện vật về những trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin đã được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng, gây xúc động cho hàng trăm người xem.
Triển lãm với chủ đề “Da cam - lương tri và công
lý” là một hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 52 năm thảm họa dioxin Việt
Nam (1961 – 2013) và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Việt Nam 10/8. Triển lãm bắt đầu mở cửa từ chiều ngày 23/7 đến ngày
12/8.
Phát biểu tại triển lãm, bà Nguyễn Thị Ngọc
Phượng - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất
độc da cam Việt Nam (VAVA) cho biết: Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt
Nam phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học
do quân đội Mỹ gây ra; đó là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn
nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.
Từ năm 1961 – 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng 80 triệu
lít chất độc hóa học, trong đó có 61% chất da cam, chứa 366kg dioxin
phun rải xuống gần 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam gây tác hại lâu dài
tới môi trường và sức khỏe con người.
Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt
Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, rất nhiều gia đình có 3
nạn nhân trở lên. Có gia đình cả 15 người con đều là nạn nhân. Và thật
đau lòng, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ tư, hàng trăm nghìn
nạn nhân đã chết, hàng trăm ngàn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm
nghèo…
Những người bị di chứng chất da cam/dioxin được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
“Triển lãm “Da cam - lương tri và công lý” mong
muốn góp phần giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở
Việt Nam, những cố gắng lớn lao của nhân dân và quân đội nhân dân Việt
Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; tôn vinh
những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam, những tấm gương vượt
khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam”, bà Nguyễn Thị Ngọc
Phượng phát biểu.
Tại triển lãm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, cựu
chiến binh, đoàn thanh niên và người dân đã xúc động với hình ảnh của
các em là nạn nhân của chất độc da cam. Bạn Thanh Thủy, đến từ trường ĐH
Đà Nẵng sau khi xem các hình ảnh trưng bày, rưng rưng chia sẻ, em sẽ
dành một chút công sức nhỏ bé của mình để có thể giúp các nạn nhân da
cam vượt qua khó khăn.
Anh
Trần Quốc Hoàn (SN 1975, tỉnh Thanh Hóa) bị teo liệt nửa người bẩm sinh
do nhiễm chất độc da cam từ bố là cựu chiến binh Trần Kim Khả. Anh đã
vượt lên khó khăn để học tập, rèn luyện thể thao và anh đã đoạt 18 giải
Paragame của quốc gia và tỉnh
Anh
Lê Văn Hùng (23 tuổi, ở xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa) có bố mẹ
tham gia chiến trường Quảng Nam năm 1971. Mặc dù hai chân bị teo không
đứng được nhưng hàng ngày anh vẫn đi bằng hai tay lấy rơm nấu cơm, phụ
giúp gia đình
Chị
Phạm Thị Vượng (SN 1978, trú xã Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi) chỉ
cân nặng 12kg, cao 0,8m, bại liệt bẩm sinh nửa người dưới nhưng chị vẫn
cố gắng học văn hóa, nữ công gia chánh, bán hàng tự nuôi sống bản thân
và phụ giúp gia đình
Ông Vũ Đức Tạo (tỉnh Thanh Hóa) chiến đấu ở chiến trường B2 có 3 con nhiễm chất da cam, trong đó có 1 cháu dã chết
Can nhựa dùng để chứa chất độc CS của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Mặt nạ và bình dưỡng khí mà quân đội Mỹ dùng trước khi đi rải chất độc da cam
Những thùng chất độc hóa học của Mỹ tại sân bay Đà Nẵng năm 1973
Bộ đội rà phá bom mìn chuẩn bị cho việc tẩy rửa chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Nhiều bạn trẻ và khách nước ngoài đến thăm triển lãm.
AloBacsi.vn
Theo Công Bính - Dân trí