Nhật ký đi đẻ “tự tin nhất vịnh Bắc Bộ” của mẹ 3 con
Em sinh mổ lần này là lần thứ 2 nhưng đã là con thứ 3. Lần này khác với những lần sinh trước, Em lựa chọn sinh tại một bệnh viện Quốc tế. Em xin chia sẻ dành trình đi đẻ rất nhẹ nhàng và tươi vui của mình. Chắc chắn khác hẳn những câu chuyện được nghe, những hình ảnh kinh khủng các mẹ thường thấy.
Sau khi tham khảo một vài bệnh viện tư, quốc tế, em chốt bệnh viện ĐKQT Thu Cúc vì giá cả phù hợp với túi tiền của bọn em và cũng có đầy đủ dịch vụ tiện ích mà em cần.
Trước khi tới em đã tìm hiểu khá kỹ, thấy nhiều mẹ khen bác Jessica nên em cũng đặt lịch khám thử. Và đúng là em không bị thất vọng, bác Jessica khá nhẹ nhàng, vui tính, thăm khám kỹ càng, giải thích chi tiết các chỉ số cho mình hiểu, mình hỏi hay thắc mắc câu nào cũng được bác trả lời tận tình. Sau buổi đó, em đăng ký đẻ đồng thời chốt chọn bác Jessica luôn.
Cơ sở vật chất, không gian ở bệnh viện ĐKQT Thu Cúc rất hiện đại, tiện nghi
Hôm đẻ, 2 vợ chồng em đi chỉ mang theo túi tài liệu, khác hẳn 2 lần trước nào làn này, túi nọ, cặp lồng này rồi phích kia, phải 2, 3 người đi theo mới xách được hết đồ. Lần này tâm thế đi đẻ của em vô cùng nhẹ nhàng và tự tin.
Vừa lên đến khoa đã được các bạn lễ tân và điều dưỡng hướng dẫn làm thủ tục. Ở đây được cái các bạn nhân viên vô cùng thân thiện, lúc nào cũng tươi cười, quan tâm khách, mình chưa kịp hỏi thủ tục này thủ tục kia, các bạn ấy đã hướng dẫn và dẫn đi tận nơi rồi.
Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, em được dẫn vào phòng sinh. Khi em bước vào thì các bác sĩ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Em được thực hiện đây tê tủy sống, trong quá trình thực hiện, các bác sĩ luôn hỏi han tình hình, nói chuyện giải tỏa tâm lý nên em không hề cảm thấy lo lắng chút nào.
Quá trình mổ diễn ra khá nhanh chóng
Quá trình mổ diễn ra khá nhanh chóng, từ lúc bác sĩ bắt đầu mổ cho đến khi em bé cất tiếng khóc chào đời chắc chỉ khoảng 10 phút. Ngay khi con chào đời, em được áp da với con luôn. Trong 2 lần sinh trước, em không được áp da, nên lần này cảm thấy thật sự xúc động và hạnh phúc các mẹ ạ.
Cứ nghĩ đẻ lần 3 rồi, cảm xúc sẽ không dạt dào như những lần trước, nhưng khi được áp da với con, thì em biết mình sai rồi. Sau đó, em bé được các bạn nữ hộ sinh vệ sinh, chăm sóc, cân đo, được bác sĩ nhi thăm khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Trong lúc này, em được các bác sĩ vệ sinh và khâu vết mổ.
Xong xuôi thì em và con được đưa về phòng lưu viện. Hàng ngày, các bác sĩ đều qua thăm khám cho cả 2 mẹ con, vệ sinh vết mổ cho mẹ, các cô điều dưỡng đưa con đi tắm, mẹ và gia đình cần gì có thể gọi các bạn điều dưỡng hỗ trợ 24/24. Đồ ăn cho mẹ khá ngon, bữa nào em cũng ăn hết suất. Nghĩ lại 2 lần sinh trước mà em vẫn còn cảm thấy sợ, hết canh rau ngót lại đến thịt nạc rang.
Cả nhà đều hạnh phúc khi gặp con
Mấy ngày ở viện nói chung em nhàn nhã lắm, cảm giác không phải lo lắng gì, được lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả 2 mẹ con. Nghĩ việc sắp tới về nhà quay cuồng với bỉm sữa mà em chỉ muốn ở lại viện thêm mấy hôm.
Sau khi đẻ 3 lần cả ở viện công lẫn viện tư, em chỉ rút ra một điều, các mẹ nên lựa chọn bệnh viện có dịch vụ tốt, chăm sóc từ A - Z cho mình đỡ vất vả. Em đẻ ở đây sau khi trừ 30% khuyến mại và bảo hiểm thì chỉ còn chưa đến 20 triệu, không đắt hơn hồi em đẻ dịch vụ ở bệnh viện công là bao nhiêu, mà chất lượng hơn hẳn, cả mẹ cả con thậm chí cả nhà đều nhàn đều sướng.
Nếu đang lăn tăn không biết phải đẻ ở đâu thì các mẹ hãy cho bệnh viện ĐKQT Thu Cúc vào danh sách tham khảo nha, em nghĩ rất đáng đồng tiền bát gạo đó ạ. Chúc tất cả các mẹ bầu sẽ sớm mẹ tròn con vuông!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
