Hotline 24/7
08983-08983

Khi “bác sĩ Google” chọc ngoáy một buổi khám tâm thần kinh

Các bác sĩ phải làm gì đây, khi mà bệnh nhân đã tự search Google chẩn bệnh cho mình, kê thuốc thì họ cũng hỏi Google xong mới uống!

Trên trang cá nhân của mình, BS.CK2 Trần Minh Khuyên - Chuyên khoa Tâm thần kinh-Trị liệu tâm lý, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1 kể lại một buổi khám cười ra nước mắt:

Hôm nay khám một bệnh nhân mà người nhà khai bệnh. Họ không khai triệu chứng, toàn là khai tên bệnh (!) Không biết những thông tin này họ lấy đâu ra, chắc hẳn là tra Google.

- Bác sĩ: Em ơi, nhức đầu, mất ngủ, đau bụng... thế nào thì nói bác sĩ biết, đừng khai tên bệnh nữa!

- Người nhà (vẫn tiếp tục): Em nó bị stress, rối loạn lo âu, trầm cảm…

- Bác sĩ: ???

- Người nhà: Nếu như điều trị thì bác sĩ cho thuốc gì, bác sĩ cho em biết tên thuốc?

- Bác sĩ: Tôi sẽ kê toa.

- Người nhà: Bác sĩ chỉ cần nói tên là đủ rồi, vì em sẽ tra Google để xem có thích hợp không mới mua uống.

- Bác sĩ: !!!

Ảnh minh họa: AloBacsi tổng hợp

BS Khuyên cảm thán: Thời đại 4.0, ngoài bác sĩ được học trường lớp đàng hoàng còn có thêm ông bác sĩ Google, hic hic…

Các bác sĩ khác cũng gửi bình luận rất đồng cảm:

- ThuyHa B: Thôi BS kêu tự khám tự tra Google đi chớ họ không tin thì cũng mất công BS!

- Tan H: Sư huynh đã gặp đúng bệnh nhân 4.0 thời Big data rồi đấy ạ!

- B. Nguyen: Em bị hoài, mệt lắm anh ơi!

- A. Thư: Người nhà coi bộ bị cũng lâu rồi á!

- Đ. Tuyền: Vậy bác chẩn đoán cho người nhà trước được rồi, khaaa…

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X