Hotline 24/7
08983-08983

Em đã 30 tuổi nhưng chưa muốn lấy chồng, liệu có bình thường không BS?

Câu hỏi

Xin chào chuyên gia, Em rất băn khoăn về biểu hiện của em không biết có phải là bệnh tâm lí không, mong chuyên gia giúp đỡ. Em là nữ, gần 30 tuổi, chưa yêu ai và không muốn lấy chồng. Trước đây em cũng có vài lần cảm nắng nhưng không cho người ta biết, xong rồi tình cảm tự phai nhạt dần. Em coi đó như 1 cơn sóng. Thường thì em rung động, rồi em quan sát bạn nam đó, rồi em phát hiện các nhược điểm của bạn, vậy là em hết thích. Em biết như vậy là vô lí vì không ai hoàn hảo, bản thân em cũng đầy nhược điểm, nhưng cảm tình của em cứ xuống dốc không phanh khi thấy nhược điểm của bạn nam. Cho nên đến giờ em chưa chính thức yêu ai. Thêm 1 chuyện là giờ em không muốn lấy chồng. Em thấy FA rất thoải mái, công việc của em thú vị, không nhiều tiền nhưng nuôi sống bản thân được. Em cũng có nhiều bạn bè để tâm sự. Nhìn chung là em FA nhưng em ít khi bị buồn (chỉ hơi buồn trong mấy ngày lễ như 14/2 và 8/3...) Em thấy bạn bè em, lấy chồng rồi sinh đẻ đau đớn quá, rồi đầu tắt mặt tối lo cho chồng con, bản thân xấu xí đi, rồi lo lắng chồng ngoại tình… em không muốn mình bước vào hoàn cảnh đó. Em cũng không thích trẻ con, nhưng em rất thích chó. Em nghĩ lúc già có thể vào viện dưỡng lão, hay nuôi 2 con chó là đủ vui rồi. Vậy theo chuyên gia, tâm lí của em có bình thường không, hay em bị ám ảnh sợ hôn nhân, và do cảm thấy không yêu ai được nên em quá thất vọng và thu mình. Em rất mong được tư vấn. Em chân thành cảm ơn!

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Có thể nói hiện tại bạn đang có một chút dấu hiệu của hội chứng sợ kết hôn và phần khác nữa là bạn chưa tìm được đúng người bạn đời, nên bạn có phần e dè và sợ hãi trước hôn nhân. Tuy nhiên khi bạn đã tìm đúng người rồi thì bạn sẽ trở lại như bình thường với mọi người thôi.

Hiện tại bạn đang sống rất vui vẻ và thoải mái, bạn cứ tiếp tục sống sao cho bạn thấy thoải mái nhất.

Riêng cách nhìn về đời sống gia đình bạn nên suy nghĩ thoáng một chút, đời sống gia đình sẽ có những khó khăn mà ai cũng sẽ phải trải qua. Nếu bản thân cứ cho rằng mình thất vọng và thu mình thì đó là những ý‎ nghĩ mang tính tiêu cực. Đó là điều không tốt cho chính bạn.

Chúc bạn luôn vui, bạn nhé!

Thân mến.

ThS Tâm lý Bùi Thị Ngọc Hân
BV Nhân dân 115

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X