Bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị "tuyệt thực", nằng nặc đòi về nhà
Một nữ bệnh nhân COVID-19, 66 tuổi ở Quảng Trị bỏ ăn bữa thứ tư và một mực đòi về nhà. Vì lý do này nên hiện các bác sĩ chưa cho bệnh nhân biết con trai của bà đã qua đời vì COVID-19.
Bệnh nhân 862 điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi. Ảnh: Hoàng Táo
Sáng 12/8, ông Trương Huyền Trường - Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Trị (là nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh) thông tin trên báo Thanh niên, 5 bệnh nhân mắc COVID-19 (749, 750, 833, 861 và 862) tại Quảng Trị đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho và các cơ quan tim phổi chưa bị ảnh hưởng. Trong đó, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một.
Tuy nhiên, có một vấn đề làm các y bác sĩ đang điều trị ở khu cách ly COVID-19 này thêm phần vất vả, chính là việc bệnh nhân 862 "tuyệt thực" bữa thứ tư và một mực đòi về nhà. Các nhân viên y tế động viên rất nhiều lần và bà chỉ mới uống được một ít sữa. Do bệnh nhân 862 là người dân tộc ít người nên việc trao đổi giao tiếp cũng có khó khăn.
Bệnh nhân 862 (66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) được ghi nhận mắc COVID-19, vào Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị điều trị từ ngày 8/8 đến nay. Bà bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi chăm sóc con trai điều trị suy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (bệnh nhân 832, đã qua đời). Cả hai là F1, F2 của "bệnh nhân 750", khi người này đến thăm chị gái điều trị cùng buồng bệnh ở tầng 6, nhà G.
Vì lý do đó nên hiện các y bác sĩ cũng chưa cho bệnh nhân 862 biết thông tin con của bà đã tử vong vì COVID-19.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình