Xúc động tang lễ một chiến sĩ tổ bay CASA-212 hi sinh khi vợ mới mang bầu 7 tháng
Họ tộc, người thân và nhân dân địa phương vỡ oà trong niềm tiếc thương, xúc động khi đón anh về với đất mẹ.
Lúc này, trong khuôn viên của nhà văn hoá thôn Đào Lạng và từ các ngả đường, nhân dân địa phương, người thân đã đứng chật kín, hướng ánh mắt về di ảnh và bàn thờ đã được chuẩn bị từ trước.
Đi sau di ảnh của chồng, chị Đặng Thị Thuỳ Nga (24 tuổi, vợ anh Lam) đang mang thai ở tháng thứ 7, được người thân dìu đi. Nước mắt đã khô cạn vì khóc thương người chồng anh dũng hi sinh trên đường tìm đồng đội.
Đứng cạnh con dâu, vợ chồng ông Lê Văn Quảng, bà Hà (bố mẹ anh Lam) và 3 người em trai như chết lặng. Họ chỉ biết tiếc thương với ánh mắt vô hồn. Có lẽ, hơn 10 ngày qua, cả gia đình ông Quảng đã phải trải qua sự mất mát, đau thương quá lớn. Họ không nghĩ rằng, chính mảnh đất này hơn 40 năm về trước là nơi ra đi lập nghiệp của hai vợ chồng, thì hôm nay, tại nơi đây lại đón hương hồn người con trai cả của mình trở về với đất mẹ quê hương.
Đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt gầy sọp, sạm đen, ông Lê Văn Tiến (chú ruột Thượng uý Lam) khóc khóc nức nở: “Khổ thân cháu tôi, lần trước về ăn giỗ thì tay bắt mặt mừng, lần này cháu về lại nằm lạnh lẽo thế này”.
Sau nghi thức đón di cốt, liệt sĩ thượng uý Lê Đức Lam được hoàn tất. Dòng tộc họ Lê tiến hành tổ chức phát tang và lễ phúng viếng.
Đại tá, Trần Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân thay mặt cho đơn vị, chia buồn với gia đình và họ tộc. Đồng thời, thông báo về nội dung lễ truy điệu thượng uý Lê Đức Lam tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng. Theo nguyện vọng của gia đình, trên đường về nhà, đoàn đã đưa thượng uý Lê Đức Lam qua nhà vợ tại TP Hải Dương.
Một số hình ảnh tại lễ đón liệt sĩ, thượng uý Lê Đức Lam
Theo Đức Tuỳ - Gia đình và Xã hội
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình