Hotline 24/7
08983-08983

Xếp hàng từ đêm chờ mua vé xem Arsenal thi đấu

Dù 7h sáng nay mới chính thức bán vé, tuy nhiên từ tối hôm trước, hàng chục người đã xếp hàng chỉ để mua 2 tấm vé vào sân xem các thần tượng.

Vé trận ĐTVN-Arsenal được dự báo sẽ rất nóng, nhất là khi những ngày qua, vé chợ đen tăng nhanh, với một cặp được đẩy lên tới 5-6 triệu đồng (giá gốc là 2 triệu đồng). Chính vì thế, để mong có một tấm vé giá gốc vào sân xem các sao Arsenal, hoặc có thể tận dụng cơ hội để buôn vé, rất đông người hâm mộ đã xếp hàng từ 7h tối ngày hôm qua trước cổng SVĐ Mỹ Đình.
 
Các CĐV đã xếp hàng từ đêm hôm trước để được mua vé xem Arsenal - Ảnh: Gia Hưng
Các CĐV đã xếp hàng từ đêm hôm trước để được mua vé xem Arsenal - Ảnh: Gia Hưng

Trong số những người xếp hàng này, phần lớn là sinh viên và cả phe vé. Tất cả mang sẵn áo mưa, đồ ăn thức uống và thức qua đêm để chờ đến sáng. Một sinh viên tên Nam cho biết, nhóm của anh xếp hàng từ tối hôm trước, bởi xác định không có đủ tiền để mua vé chợ đen. Nhóm này thậm chí còn mang theo một can nước rất to để uống cho đỡ khát.

“Chúng tôi rất hâm mộ CLB Arsenal, nhưng lại không đủ tiền mua vé chợ đen. Xếp hàng từ sớm rõ ràng là rất vất vả, nhưng lại mua được vé giá gốc. Chúng tôi xác định vé có đắt, cũng không bán, đỡ mất bao công xếp hàng hơn nửa ngày”, Nam cho biết.

Do thức trắng đêm để xếp hàng, nên sáng nay, rất nhiều người tỏ ra mệt mỏi, nằm vạ vật bên cạnh hàng rào SVĐ. Tuy nhiên, để không bị mất chỗ, những người này “bám trụ” tới cùng, khi hàng nghìn người đổ về khu vực sân Mỹ Đình ngày một đông trong sáng nay.

Một người xếp hàng cho biết, mình đã đến từ lúc 4h sáng, nhưng đã thấy có rất đông người xếp trước. Tuy nhiên, nếu không xếp hàng mua vé từ BTC, sẽ phải mất rất nhiều tiền để mua từ phe vé.
 
Các mệnh giá vé được bán sạch trong buổi sáng - Ảnh: Gia Hưng
Các mệnh giá vé được bán sạch trong buổi sáng - Ảnh: Gia Hưng

Ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh BTC đã có mặt để đảm bảo trật tự. Do có rất đông người xếp hàng mua, nên không tránh khỏi tình trạn chen lấn, xô đẩy. Lực lượng an ninh đã phải làm việc hết sức vất vả dưới thời tiết nắng nóng.

7h15 sáng, BTC chính thức mở cửa để phát tích kê cho người hâm mộ. Mỗi người sẽ được phát 1 tích kê và được mua tối đa 2 vé. Để tránh tình trạng quá tải,, mỗi đợt có 5 người được phát tích kê. BTC cũng bố trí các quầy bán vé ở phía trong gần sân, với lực lượng an ninh giám sát kỹ lưỡng.

Việc mua vé diễn ra khá nhanh, khi người mua chỉ phải trình chứng minh thư. Theo ghi nhận, hầu hết những người đầu tiên vào mua vé đều mua các mệnh giá 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Đây không chỉ là vé có chỗ ngồi đẹp, mà khi cần có thể bán với giá rất cao.
 
Niềm vui của người hâm mộ với tấm vé trong tay - Ảnh: Gia Hưng
Niềm vui của người hâm mộ với tấm vé trong tay - Ảnh: Gia Hưng

Sau khi sở hữu 1 cặp vé, sinh viên tên Phạm Thái Sơn cho biết: “Tôi đã bắt xe từ Thái Nguyên về Hà Nội xếp hàng từ tối hôm qua. Tôi rất hạnh phúc vì ít ngày tới được vào sân xem các thần tượng của mình. Tôi sẽ không bán vé, dù được giá”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng như Sơn. Đã xảy ra tình trạng người vừa mua được vé khi ra ngoài đã bán ngay cho những ai cần mua và bán cho phe vé. Những vé này thường được bán với giá chênh 500.000 đồng so với giá gốc. Những vé đẹp sẽ được bán với giá cao hơn một chút.

Sau khoảng gần 2 tiếng bán vé, lượng người đổ về sân Mỹ Đình vẫn rất đông. Với khoảng hơn 10.000 vé bán ra trong ngày hôm nay, dự kiến BTC sẽ bán hết ngay trong buổi sáng.

AloBacsi.vn
Theo Lê Cường, Kim Anh - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X