Xe hỏng giữa đường, thi hài chiến sĩ vụ máy bay rơi "về quê" muộn
Lễ an táng Thượng úy Đỗ Văn Năm sẽ được cử hành vào 5h30 ngày 12/7/2014.
Đúng 17h30 chiều qua (11/7) đoàn xe đưa linh cữu Thượng úy Đỗ Văn Năm, một trong 18 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ máy bay trực thăng rơi tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), đã về đến quê nhà tại thôn Tây Giang, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.
Sau lễ viếng và truy điệu trọng thể 18 chiến sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, thi thể của Thượng úy đã được đưa về quê theo nguyện vọng của người thân. Tuy nhiên, dự kiến ban đầu khoảng 16h chiều cùng ngày sẽ về đến quê nhà, nhưng do xe chở linh cữu gặp trục trặc giữa đường nên đến 17h30mới về đến nơi.
Những hình ảnh đón linh cữu Thượng úy Đỗ Văn Năm về quê an nghỉ:
Thượng úy Đỗ Văn Năm (SN 1983), được nuôi dưỡng, giáo dục và trưởng thành trong một gia đình có bố là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường khu B, mẹ là cán bộ địa phương về hưu.
Tháng 2/2003, anh gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đây, anh không ngừng rèn luyện, phấn đấu và đã trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên ưu tú của Tiểu đoàn Đặc công 18 thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Với 11 tuổi quân, hơn 2 tuổi Đảng, trên các cương vị khác nhau, Thượng úy Đỗ Văn Năm luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, luôn rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Anh được đánh giá là người luôn tiên phong trong các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân, không hề nà gian khổ, hy sinh.
Trong trận ngập lụt lịch sử xảy ra tại Hà Nội tháng 11/2008, các các vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn, chiến sĩ Đỗ Văn Năm luôn là người tiên phong giúp bà con khắc phục hậu quả.
Với võ thuật điêu luyện, kỹ thuật tinh thông vừa qua, anh đã đạt giải nhất Hội thi Võ thuật chiến đấu Đặc công toàn quân.
Với những cống hiến xuất sắc, anh được Đảng, Nhà nước và Quân đội truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; tặng thưởng hai Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba; Trung ương Đoàn TNCSHCM truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Anh đã đột ngột hy sinh giữa thời bình để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình, người thân.
AloBacsi.vn
Theo Hoàng Khánh - Soha/ Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình