Hotline 24/7
08983-08983

Xe cứu thương chở bệnh nhân vào... 'khu vườn kỳ lạ'

Khu vườn bắt đầu nổi tiếng từ năm 2004 khi có hàng ngàn người tụ tập hằng ngày. Tin đồn truyền xa rằng người bệnh đến vườn nằm xuống là hết bệnh.

Có mặt tại “khu vườn kỳ lạ” (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa – Long An) sáng 31-5, chúng tôi chứng kiến… xe cứu thương biển số 47C-2504 đưa bệnh nhân vào đây chữa bệnh.
Hỏi ra mới biết trên xe cứu thương có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khăng khăng đòi chở từ Đắk Lắk xuống Long An, tìm đến “khu vườn kỳ lạ” của ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan để “may thầy phước chủ”.
 
Chiếc xe cứu thương đưa bệnh nhân vào "khu vườn kỳ lạ" sáng 31-5
 
300 - 400 người tụ tập mỗi ngày
 
Theo Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, tình trạng tụ tập tại "khu vườn kỳ lạ" tái diễn trong vòng 2 tuần qua khi có nhiều người từ ngoài Bắc vào đây “ngồi thiền”.
 
Mỗi ngày có đến 300 – 400 người đến khu vườn nằm ngồi la liệt để tận dụng khả năng “chữa bệnh do thiên nhiên ban cho”.
 
Ông N.V.T. (ngụ Đắk Lắk) cho biết tình cờ nghe được chức năng chữa bệnh của khu vườn trên một chuyến xe buýt nên đến thử xem sao. “Bốn ngày rồi, ngày nào cũng được người ta cho uống nước thánh mà có bớt gì đâu” – ông T. than thở.
 
Còn bà T.T.M., một người dân ở cạnh khu vườn, khẳng định: “Khu vườn này cũng như vườn nhà tôi thôi. Cả vùng này không ai tin có chuyện chữa được bệnh, vậy mà người dân từ nơi khác đến quá đông”.
 

 Mỗi ngày 300-400 người tụ tập tại vườn
 
Họ nằm hoặc ngồi thiền để tận dụng chức năng chữa bệnh của khu vườn
 
“Khu vườn kỳ lạ” bắt đầu nổi tiếng từ năm 2004 khi có hàng ngàn người tụ tập hằng ngày. Tin đồn truyền xa rằng người bệnh đến vườn nằm xuống là hết bệnh.
 
Sau đó, các đơn vị khoa học cấp trung ương đã nghiên cứu và tuyên bố đây chỉ là một khu vườn bình thường. Phía công an cũng nhanh chóng giải tán những người đến chữa bệnh.
 
Lúc này, con dâu bà Ngoan là Nguyễn Thị Kim Hồng đã bị TAND tỉnh Long An xử phạt 12 tháng tù với tội hành nghề mê tín dị đoan. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa tạm giữ bà Võ Thị Ngoan và 11 người khác vì cản trở lực lượng chức năng đến giải tỏa “khu vườn kỳ lạ”.
 
“Nở nồi” dịch vụ ăn theo
 
Tình trạng tụ tập tái diễn cũng kéo theo hàng loạt dịch vụ. Nhà trọ, quán ăn mọc lên như nấm phục vụ hàng trăm người ngủ lại qua đêm. Không đủ phòng trọ, khách chấp nhận nằm võng ngủ với giá 15.000 đồng/đêm. Nếu ngủ giường thì trả 50.000 - 60.000 đồng/đêm. 
 
Nhiều người ngủ qua đêm tại đây với giá 15.000 đồng/đêm/võng
 
Không chỉ vậy, giá đất gần “khu vườn kỳ lạ” cũng tăng chóng mặt. Trong vai người hỏi mua đất để làm “dịch vụ”, chúng tôi được biết nhiều người cũng có nhu cầu trên. Nhiều chủ đất kêu giá 30 triệu đồng/mét ngang (dài 20 mét).
 
Ông Võ Vũng Liêm, Công an viên thường trực xã Đức Lập Thượng, cho biết đã nhiều lần lập biên bản và xử phạt chủ “khu vườn kỳ lạ” về hành vi không đăng ký tạm trú. Sắp tới, Công an huyện Đức Hòa sẽ tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân rời khỏi khu vườn này.
Theo Minh Sơn - Người Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X