Hotline 24/7
08983-08983

Vụ nổ ở Hà Đông: 'Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi'

Đó là câu hỏi mỗi sáng của cô bé mới hơn 2 tuổi - con gái chị Nguyễn Thị Lệ - một trong hai nạn nhân bị thương nặng nhất khi xảy ra vụ nổ ở Hà Đông.

Trong vụ nổ tại Văn Phú  (Hà Đông, Hà Nội) ngày 19/3 vừa qua, ngoài 4 người tử vong, hai nạn nhân bị thương nặng nhất đang được điều trị tại khoa Hồi Sức tích cực Bệnh viện 103 là Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội) và anh Đặng Cao Thủy (32 tuổi, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội).

Khuôn mặt thẫn thờ, mẹ chị Lệ cho biết: “Gia đình thường gọi hàng rồi người ta tự chở về, nhưng hôm đó, Lệ lại chủ động đi lấy, không ngờ lại xảy ra chuyện”.

Vu no o Ha Dong: 'Me oi, me di dau roi' hinh anh
Bác sĩ Khương thăm khám cho bệnh nhân Lệ tại khoa Hồi sức tích cực. Ảnh: HQ.

Chiều 19/3, chị Nguyễn Thị Lệ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải,… chấn thương hai mắt, vết thương phần mềm rải rác ở 2 tay, vai và cổ.
Gia đình anh chị có hai con, bé gái đầu hơn 2 tuổi và con trai thứ hai mới tròn 7 tháng còn đang bú mẹ.

"Từ khi vợ tôi gặp nạn, hai cháu ở nhà với bà nội. Con trai phải ăn sữa ngoài, thiếu hẳn hơi mẹ. Còn con gái thì luôn miệng gọi mẹ. Sáng nào cháu cũng hỏi ‘mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi?’, ‘sao mẹ không đút cháo con ăn?", anh Âu xúc động tâm sự.

Không dám cho cháu nhìn thấy cảnh mẹ đang nằm trong viện sợ ảnh hưởng tâm lý, nên cả nhà phải nói dối con rằng "mẹ đang đi tiêm".

Nằm ở giường kế bên chị Lệ là anh Đặng Cao Thủy - người lái xe chở hàng. Anh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, vết thương thấu não xuyên sương sọ vùng trán phải, còn dị vật kim khí trong não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc và nhiều vết thương phần mềm trên cơ thể. Sau 4 ngày nhập viện, anh vẫn phải thở máy.

Anh Đặng Cao Nam (anh trai nạn nhân - PV) cho biết: “Hiện tại, gia đình chỉ còn trông chờ vào phép màu. Thủy là trụ cột kinh tế của gia đình, giờ gặp nạn, không biết cuộc sống của cả nhà ngày mai sẽ ra sao. Thương nhất là hai đứa nhỏ".

Vu no o Ha Dong: 'Me oi, me di dau roi' hinh anh
Anh Đặng Cao Thủy - tài xế xe chở hàng bị sức ép vụ nổ gây tai nạn hiện đang sốt cao, tiên lượng xấu. Ảnh: HQ.

Bệnh nhân sốt cao, tiên lượng xấu         

Chiều 22/3, thạc sĩ, bác sĩ Kiều Văn Khương (khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Quân Y 103), người điều trị trực tiếp cho hai nạn nhân, chia sẻ ngày 21/3, bệnh nhân đã được mở khí quản để thông khí nhân tạo để hô hấp. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị chống phù não, kiểm soát huyết động, thay băng vệ sinh vết thương phần mềm. Tuy nhiên, bệnh nhân ý thức không tốt, đặc biệt có sốt cao, tiến triển nặng hơn.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ cũng được mở khí quản. Kết quả chụp lại cắt lớp vi tính sọ não ngày 21/3 cho thấy, bệnh nhân đã hết máu tụ dưới màng cứng, giờ chỉ còn các ổ dọc não rải rác và có phù não hai bán cầu, bệnh nhân cũng có sốt cao. Tình hình vẫn tiến triển chậm, nhưng khả quan hơn.

Chiều 19/3, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra phía ngoài cơ sở thu mua phế liệu ở số 15 TT19 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội). Trước đó, anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê Nam Định) đưa khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ ra để cắt phá, trọng lượng ước khoảng trên 100 kg.

Vụ nổ khiến anh Cường và 3 người qua đường tử vong, 10 người khác bị thương. Vụ việc khiến 213 căn hộ bị hư hại tài sản.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện cơ quan điều tra cho biết sẽ không khởi tố vụ án hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây ra vụ nổ vì nạn nhân đã tử vong.

Theo Hà Quyên - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X