Hotline 24/7
08983-08983

Tuyệt vời, U23 Việt Nam viết lên câu chuyện cổ tích thời hiện đại!

U23 Việt Nam và U23 Iraq đã tạo ra một cuộc rượt đuổi đến điên rồ khi kết thúc với tỷ số 3-3 sau 120 phút. Cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đi vào lịch sử khi hạ đối thủ trên chấm phạt đền.

Trọng tài Úc “ám” U23 Việt Nam

Đúng như dự đoán ban đầu, Văn Hậu - một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U23 Việt Nam không thể góp mặt trong trận đấu với U23 Iraq. Văn Hậu dính chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua và phải ngồi ngoài.

HLV Park Hang Seo có những sự điều chỉnh cần thiết, khi cho Xuân Mạnh và Văn Đức đá chính từ đầu. Theo đó, Văn Thanh chuyển sang cánh trái, còn Xuân Mạnh đá cánh phải.

Những sự điều chỉnh về con người của HLV Park Hang Seo cho thấy tính ổn định cực cao. “Tôi thấy ông Park chỉ dùng đúng 14 cầu thủ trong xuyên suốt giải đấu, cả hai cầu thủ đá chính trước Iraq cũng từng được cho vào sân ở hiệp 2 các trận đấu trước”, cựu trung vệ Phạm Như Thuần nhận định.

Công Phượng mở tỷ số.

Dù mất mát lớn về con người nhưng U23 Việt Nam có màn trình diễn cực hay trước U23 Iraq. Công Phượng sớm mở tỷ số cho đội nhà sau một cú ra chân cực nhanh, bàn thắng xuất phát từ cú tung người móc bóng của Văn Đức.

Thế nhưng, trọng tài người Australia - Christopher Beath đã phá hỏng lợi thế của U23 Việt Nam khi cho U23 Iraq hưởng quả phạt đền không rõ ràng và đội bạn gỡ hòa 1-1. Tình huống này xuất phát từ pha tranh chấp của Aymen Hussein và Duy Mạnh trong vòng cấm.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư nhận định: “Tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay ở tình huống thổi phạt đền U23 Việt Nam. Đó là pha bóng bình thường, chỉ đơn thuần nhảy lên tranh chấp cùng nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao trọng tài chính lại quyết định thổi phạt đền.

Ở tình huống này, nhiều người sẽ không bao giờ có quyết định thổi phạt đền. Vì bắt lỗi ở tình huống này là quá nặng tay, khi hai cầu thủ chỉ đơn thuần nhảy lên và không hề có va chạm gì rõ ràng hay cố ý”.

Trọng tài Christopher Beath đã nặng tay với U23 Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ

Cần nhắc, ông Christopher Beath cũng từng khiến ĐTVN mất chiến thắng trước ĐT Iraq trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Ông Christopher Beath thổi phạt đền ĐTVN ở phút 90+5, một món quà khiến thầy trò HLV Miura thua tức tưởi.

Cuộc rượt đuổi điên rồ 

Mất đi lợi thế dẫn bàn khiến cho U23 Việt Nam trở nên khó khăn trước U23 Iraq. Đó là một điều đáng tiếc cho đội quân của HLV Park Hang Seo khi phần lớn thời gian chơi tốt hơn đối thủ.

Cần phải ngợi khen U23 Việt Nam đã chơi cực kỳ quả cảm trong suốt thời gian sau khi bị đối thủ gỡ hòa. Họ chơi lăn xả và quyết liệt mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Thủ môn Tiến Dũng ôm mặt trong nỗi buồn.

Sau 90 phút, U23 Việt Nam và U23 Iraq hòa 1-1 nên phải bước vào thời gian hiệp phụ. Sức lực giảm xuống rõ rệt đã khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo nhận bàn thua từ pha đánh đầu chuẩn xác của Hussein.

Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng, Phan Văn Đức khiến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam bật lên trong sung sướng với cú ra chân gỡ hòa 2-2 trong hiệp phụ thứ 2. Một bàn thắng xứng đáng cho những nỗ lực của U23 Việt Nam.

Nhưng câu chuyện cổ tích chưa dừng lại khi Hà Đức Chinh xé lưới U23 Iraq để nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam. Tất cả giống như một giấc mơ khi ai cũng nghĩ U23 Việt Nam đã gục ngã sau bàn thua thứ 2 trước U23 Iraq.

Dẫu vậy, cuộc rượt đuổi điên rồ vẫn chưa chấm dứt khi Alaa Mhawi dứt điểm cực căng gỡ hòa cho U23 Iraq ở phút 116. Bàn thua có thể nói đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi cách tấm vé chỉ còn 4 phút.

Trong cuộc đấu phạt đền, U23 Việt Nam đã thắng 5-3 trước U23 Iraq. Một chiến công lịch sử của thầy trò HLV Park Hang Seo để đi vào bán kết U23 châu Á 2018.

Theo Văn Nhân - Saostar

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X