Tuổi già đơn giản lắm, chỉ cầu hạnh phúc - an yên
Đôi chân bớt nhanh, mái đầu đã bạc/Thời gian thấm thoát trôi qua/Ta giờ đã thành bà lão 60/60 nhưng ta vẫn hát, vẫn ca.
Ở tuổi 60 ta bỗng nhớ tuổi 20
Xế chiều chẳng còn nhanh nhẹn
Ta giờ bầu bạn với luống rau, con gà
Chuyện trò với mấy bà bạn già
Ngày ngày chăm ông bạn già
Tâm sự, thủ thỉ cùng nhau
Cuộc đời tuy dài mà ngắn
Chớp mắt đã hết ngày xuân
Làn da nhăn nheo, đôi mắt đã mờ
Đôi chân bớt nhanh, mái đầu đã bạc
Thời gian thấm thoát trôi qua
Ta giờ đã thành bà lão 60
60 nhưng ta vẫn hát, vẫn ca
Vẫn đàn gà con, vẫn luống rau xanh
An nhiên, tự tại ta chẳng vướng bận
Tuổi già chỉ cầu hạnh phúc, an yên
Chớp mắt một cái đã bao xa...
Xế chiều chẳng còn nhanh nhẹn
Ta giờ bầu bạn với luống rau, con gà
Chuyện trò với mấy bà bạn già
Ngày ngày chăm ông bạn già
Tâm sự, thủ thỉ cùng nhau
Cuộc đời tuy dài mà ngắn
Chớp mắt đã hết ngày xuân
Làn da nhăn nheo, đôi mắt đã mờ
Đôi chân bớt nhanh, mái đầu đã bạc
Thời gian thấm thoát trôi qua
Ta giờ đã thành bà lão 60
60 nhưng ta vẫn hát, vẫn ca
Vẫn đàn gà con, vẫn luống rau xanh
An nhiên, tự tại ta chẳng vướng bận
Tuổi già chỉ cầu hạnh phúc, an yên
Chớp mắt một cái đã bao xa...
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình