Nỗi đau của thân nhân các gia đình chiến sĩ hy sinh
Vòng hoa tiếc thương 18 chiến sĩ hy sinh xếp hàng dài trước nhà tang lễ
7h25, đoàn viếng của Bộ Quốc phòng do đại tướng Phùng QuangThanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa kính viếng 18 chiến sĩ đã hy sinh.
Từ 6h, an ninh trước cổng khu vực nhà tang lễ số 5 Lê Thánh Tông đã được thắt chặt. Khắp các tuyến đường xung quanh như phố Yecxanh, đường Lê Thánh Tông…, hàng chục xe tải Uran của quân đội xếp hàng chờ sẵn để đưa vòng hoa và thi thể 18 chiến sỹ hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Khoảng sân nhà tang lễ chật kín vòng hoa tiếc thương các chiến sĩ hy sinh. Suốt đêm qua, thân nhân gia đình các chiến sĩ đã làm lễ khâm liệm trong nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Mắt ai cũng đỏ hoe, khóc cạn nước mắt tiếc thương trước sự hy sinh của các chiến sĩ.
Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ truy điệu.
Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, trung tướng Nguyễn Văn Thanh làm trưởng ban lễ tang. Sau lễ truy điệu, thể theo nguyện vọng của thân nhân, các chiến sĩ sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.