Hotline 24/7
08983-08983

Trong tình yêu hãy học cách trân trọng bản thân

Trong tình yêu, điều mà ta có thể kiểm soát tốt nhất, chính là cho phép bản thân được tránh xa những mối quan hệ mà ở đó, ta không được coi trọng.

Mỗi lần gặp bạn bè, Thu đều than vãn: “Tớ cảm thấy ngột ngạt với mối quan hệ này. Tại sao anh ấy không quan tâm, chiều chuộng, thương yêu và thông cảm với tớ hơn? Tớ không phải người hoàn hảo, nhưng chắc chắn, tớ đủ chu đáo để biết anh ấy cần gì, anh ấy muốn gì. Tớ đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái, đã hết sức cảm thông trước những lý do, đã kiên nhẫn đợi chờ và rộng lượng tha thứ. Vậy mà sao, càng ngày càng cảm thấy thất vọng ?”.

Hồi ức năm ấy đã không còn là lời nói dối như lời ca vẫn vang lên từ chiếc điện thoại phát nhạc...

Thu thở dài. Mối tình của cô kéo dài hơn hai năm với nhiều tủi thân xen lẫn ấm ức. Mặc dù chưa nghĩ nhiều tới chuyện kết hôn với Kiên nhưng Thu chưa một lần nhen nhóm ý định chia tay. Gạt ngoài tai những ý kiến từ người ngoài, cô không muốn rời xa Kiên bởi những tâm sựvụn vặt này. Thu nghĩ bản thân cô chịu đựng được, cũng như hy vọng sự nhẫn nhịn sẽ là điều giúp Kiên trân trọng cô hơn.

Thế nhưng Thu đã nhầm. Người nói lời chia tay chính là Kiên mà không có một lý do rõ ràng. Thu giận dữ và khóc rất nhiều. Suy sụp.Thu rơi vào tình trạng tồi tệ. Ngày ngày, cô vùi mình xuống gối, không làm được gì, cô suy nghĩ để tìm mộtlý do chia tay. Thu ngờ vực tất cả, cô nghi ngờ chính mình, cô thấy mình quá ngốc nghếch...

Thu không hối tiếc vì đã yêu Kiên. Nhưng Thu thấy mìnhđã phạm phải sai lầm khi bỏ quên chính mình trong hành trình níu giữ trái tim kẻ khác. Cô luôn hạ thấp cái tôi của bản thân để bảo vệ tình yêu của cô với anh.Nhưng liệu Kiên có thực sự hiểu và cần những hành động ấy.

Bây giờ thì Thu đã hiểu, cách tốt nhất, chính là cho phép bản thân tránh xa những mối quan hệ mà ở đó, ta không được coi trọng.

Có ai yêu thương chúng ta như gia đình và như chính bản thân? Hãy thôi mơ mộng về những điều viển vông. Hãy không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân để mỗi ngày trôi qua, ta đều thấy chính mình đang có cơ hội để trở nên tích cực hơn.

Thu nhận ra mình hoàn toàn có quyền trở thành nữ chính trong câu chuyện của ai đó, với đầy đủ niềm ưu ái chứ không phải chỉ nhăm nhăm sống cho người khác một cách mù quáng.

Yêu mãnh liệt, yêu chân thành, yêu bằng cả trái tim mình không có gì sai. Nhưng để mình trở nên ngốc nghếch, mù quáng, đánh mất đi sự tỉnh táo trong tình yêu là điều thiệt thòi không đáng có.

Đầu tư cho bản thân chính là khoản đầu tư tự lập sáng suốt và thông minh nhất.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất giúp mang lại sự sảng khoái, như ngủ một giấc đủ tiếng, ăn một bữa thật ngon, tập luyện tới vã mồ hôi trong phòng gym, chạy vài vòng quanh khu mình sống... tới những việc cần tới khả năng tự chiều chuộng như dưỡng da đều đặn, trang điểm thay đổi phong cách ăn mặc. Yêu bản thân mình, vốn đâu có khó? Đầu tư cho bản thân chính là khoản đầu tư tự lập sáng suốt và thông minh nhất.

Đừng quên, chính bản thân ta cùng là một người đặc biệt và đáng được quý trọng.
Theo Thế giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X