Hotline 24/7
08983-08983

Trời tuôn mưa, người đẫm lệ phút tiễn đưa 9 thành viên tổ bay CASA-212

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cán bộ, nhân dân đã có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội) để tiễn đưa 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212.

Phía bên trong nơi cử hành tang lễ, người nhà của phi hành đoàn Casa 212 tựa vào nhau khóc lặng đi trước nỗi đau và mất mát quá lớn này.

Con trai của liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chu với khuôn mặt ngây thơ bên ngoài hành lang nhà tang lễ. Cháu bé lộ rõ vẻ mệt mỏi và được bế ẵm bởi một người thân. Thấy nhiều người ra vào và nhiều lần khúc nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên tiễn biệt, cậu bé liên tục giật mình ngơ ngác và hỏi: bố Chu đi đâu... sao lâu không thấy về nhà...?

Con trai của liệt sỹ Nguyễn Ngọc Chu.

Đoàn đầu tiên vào viếng là Đoàn Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng.

Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất".

Còn chủ tịch nước Trần Đại Quang thì xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ của Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi: "Đây là sự mất mát to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gia đình, người thân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thấm đẫm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không - Không quân, của Quân đội Nhân dân Việt Nam..."

Sau đó lần lượt các đoàn đại điện cho các cơ quan Đảng, Nhà nước... cũng lần lượt gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu các đoàn vào viếng phi hành đoàn Casa 212

Khoảng 7h30’ sáng, đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do chủ tịch Bùi Văn Cường dẫn đầu đã tiến hành vào viếng hương hồn các liệt sĩ.

Chủ tịch TLĐ LĐ VN Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn TLĐ vào viếng phi hành đoàn Casa 212.

Còn ở phía bên ngoài, từ mờ sáng, rất đông người dân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại Nhà tang lễ.Trong số đó có nhiều người là quân nhân về hưu, những người lính từng trải qua những trận chiến sinh tử năm xưa… Cầm trên tay thẻ hương với nét mặt buồn bã, Cựu binh Nguyễn Văn Oanh (59 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) chia sẻ: “Hay tin Tàu Quân y ở Hải Phòng đã tìm thấy và đưa thi thể các quân nhân tổ bay CASA-212 hy sinh trên biển vào bờ, tôi chực trào nước mắt. Sáng sớm nay, tôi đã bắt xe lên Hà Nội chỉ để mong được kính cẩn thắp nén hương vĩnh biệt các anh”.

Một người dân đến viếng các phi công.

Hơn 9h, mưa tạnh, Ban lễ tang thông báo, do thời gian viếng có hạn nên các đoàn vào viếng cùng lúc. Hàng trăm đoàn đại biểu xếp hàng dài từ cửa nhà tang lễ ra sân. Lúc này, đoàn người đến làm lễ viếng 9 quân nhân hy sinh mỗi lúc một đông hơn.

Theo ghi nhận của PV, trong đoàn người đến viếng 9 liệt sỹ hôm nay còn có đại diện của gia đình liệt sỹ Trần Quang Khải – phi công lái chiếc máy bay Su-30 MK2 gặp nạn trên biển. Ông Lương Đình Hải, anh rể của phi công Khải, cho biết, ngay từ rất sớm, gia đình ông gồm 7 người đã bắt xe từ quê nhà Tân Dĩnh, Bắc Giang lên Hà Nội. “Gia đình chúng tôi xin gửi lời chia sẻ đến gia đình các liệt sĩ trên máy bay CASA-212 đã hy sinh. Chúng tôi sẽ luôn nhớ ơn và xin được bày tỏ lòng thành kính tới các anh”, ông Hải nói.

Ông Lương Đình Hải, anh rể của phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Thành Trung

Đến 10h30', ngay trước thời khắc tiễn đưa các liệt sỹ từ nhà tang lễ về Đài hóa thân Hoàn Vũ, trời lại tiếp tục đổ mưa lớn.

11h, Lễ truy điệu 9 thành viên tổ bay CASA 212 chính thức bắt đầu.


Sau lời điếu của Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy quân chủng PK-KQ, một phút mặc niệm bắt đầu. Trung tướng Thanh nêu rõ: 9 đồng chí Phi công và thành viên tổ bay thân đã mãi ra đi. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ, Lữ đoàn 918 và gia đình các đồng chí.

Tiếp đó, ông Lê Việt Hùng, anh trai đại tá, liệt sỹ Lê Kiêm Toàn thay mặt cho các gia đình phát biểu cảm ơn. Phía ngoài nhà tang lễ, dù mưa ngày càng nặng hạt nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn tập trung dưới hiên nhà hoặc đứng nép vào một góc tường trú mưa, mắt hướng về bên trong phòng làm lễ truy điệu, cố chờ đến giờ làm lễ di quan để được nhìn, được nói lời tiễn biệt những người con của bầu trời lần cuối.

Xin được vĩnh biệt các chiến sỹ, người con hiếu thảo của gia đình, người cha yêu quý của những đứa trẻ, người chỗng mẫu mực của những người phụ nữ tảo tần, người con dũng cảm của đất mẹ Việt Nam. Mong các anh mãi mãi yên bình nằm trong lòng đất mẹ dịu hiền.

11h30, Đoàn xe tang rời nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đưa 9 liệt sĩ trên máy bay Casa-212 đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển làm lễ hỏa táng.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng,máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong quá trình bay tìm kiếm máy bay Su30MK2 và đại tá phi công Trần Quang Khải đã gặp nạn lúc 12g30 ngày 16-6 tại khu vực Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Chiều 28/6, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CaSa-212, số hiệu 8983 đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của đội bay.

Vĩnh biệt phi hành đoàn Casa 212.

Danh sách phi công và thành viên tổ bay hi sinh gồm:

1- Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội).

2- Nguyễn Đức Hảo, Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội).

3- Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam).

4- Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương).

5- Lê Văn Đình - đại úy, nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh).

6- Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy, Phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 (Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

7- Lê Đức Lam - Trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương).

8- Nguyễn Văn Thái - trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

9- Nguyễn Bá Thế - Trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Theo Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X