Chiều 3/1, người dân từ miền
Tây trở lại TPHCM sau ba ngày nghỉ Tết dương lịch khiến dòng phương
tiện ùn ứ ở các cửa ngõ thành phố |
Người đi xe máy dạt vào lề đường khiến hai phụ nữ dắt một em nhỏ liêu xiêu suýt ngã |
Nhiều em bé khác ngồi trên xe ngủ gục sau chặng đường dài. Hình ảnh tại quốc lộ 1 đoạn thuộc huyện Bình Chánh |
Dừng giữa đường vì ùn tắc, chị
Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi, quê Tân An, Long An) vội kể, sau khi về quê
nghỉ lễ cùng chồng và con gái được 2 ngày, chiều chủ nhật hai vợ chồng
chị vội cho con trở lại thành phố ngay để ngày hôm sau kịp đi làm. "Bình
thường tôi chỉ đi hơn 1 giờ là tới Sài Gòn, nhưng hôm nay đường đông
xe, phải đi chậm, con gái tôi mệt quá ngủ gục trên lòng", chị Tuyết
nói. |
Đường đông đúc, nhiều ổ gà và bụi bẩn cũng làm khổ nhiều người đi đường |
Tại bến xe miền Đông, miền Tây
chiều 3/1, rất đông hành khách tay xách nách mang sản vật, quà cáp trở
lại thành phố sau dịp về quê chơi |
Anh Thọ (quê Bình Thuận) cùng
con gái trở lại TPHCM chiều 3/1. Anh chia sẻ: "Đi xe cộ vào mấy dịp này
hơi vất vả, nhưng lâu lâu mới có dịp cho con gái về thăm ông bà nội nên
phải chịu". |
Em Tuấn Kiệt (10 tuổi) cùng chị
gái về quê ngoại ở Trà Vinh để nghỉ lễ. Do ông bà cho nhiều quà nên em
phải phụ chị bê đồ khi vừa tới bến xe miền Tây. |
Nhiều sinh viên các trường đại
học ở thành phố cũng đổ về Sài Gòn để đến lớp vào ngày mai. Cô gái Hoàng
Oanh (quê Bạc Liêu) đang tìm xe buýt để về nhà trọ tại quận 10. |
Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau khi cùng mẹ và các chị đáp chuyến xe từ quê lên thành phố |