TPHCM: Bé gái 18 tháng đột tử khi ngủ trưa ở salon
Gọi con gái 18 tháng tuổi dậy uống sữa, người mẹ hoảng hốt khi thấy con mê man, tím tái và tử vong sau đó.
Ngày 7/4, một bệnh viện tại quận 8 (TP HCM) xác định bé gái 18 tháng tuổi bị đột tử. Thi thể của em đã được bàn giao cho gia đình mang về an táng.
Ghế mẹ con bé gái ngủ hàng ngày. Ảnh: Kiến Tường |
Trước đó, chiều 6/4, mẹ bé gái về nhà tại phường 16 (quận 8) thì thấy con đang nằm ngủ trên ghế salon, nơi thường ngày mẹ con chị vẫn ngủ do nhà quá chật chội.
Khoảng gần 16h, chị gọi con dậy để uống sữa thì phát hiện bé gái đã mê man, mặt và môi có dấu hiệu tím tái nên hô hoán mọi người. Được đưa đi cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác định bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Theo người nhà nạn nhân, bé gái chỉ hơi nhẹ cân so với độ tuổi, rất ngoan
và hiếu động, chưa từng có
biểu hiện bệnh bất thường. "Nó đi quá đột ngột, trước đó con nhỏ cũng không có biểu hiện gì", một
người bác của bé gái vừa khóc vừa nói.
AloBacsi.vn
Theo Kiến Tường - Ngoisao.net
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình